[1001] bài thơ chúc mừng 8-3 hay nhất dành tặng chị em phụ nữ

Estimated read time 75 min read

[1001] bài thơ chúc mừng 8-3 hay nhất dành tặng chị em phụ nữ

Thơ chúc mừng 83 hay nhất dành tặng chị em phụ nữ sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa các quý ông nên sưu tầm để dành tặng những người phụ nữ bạn yêu thương quanh mình. Ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày vinh danh một nửa của thế giới. Để bày tỏ tấm lòng của mình đối với người phụ nữ bạn yêu thương, bên cạnh những lời chúc 8/3 hay, bạn hãy dành tặng họ một trong những bài thơ 8/3 ý nghĩa nhất do cachlambanhflan.net tổng hợp sau đây.

Thơ chúc mừng 8-3 tặng mẹ

Bên cạnh những Lời chúc 8/3 tặng mẹ hay, ý nghĩa nhất, bạn có thể dành tặng người mẹ yêu thương của mình chùm Thơ chúc mừng 83 tặng mẹ sau đây. Dù chỉ là món quà tinh thần thôi, nhưng mẹ bạn sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.

Mừng ngày 8/3

Thơ: Ngọc Cầm

Sắp đến mùng tám tháng ba
Chúc cho các cô các bà luôn vui
Chị em ta cũng thật tươi
Bó hoa hồng thắm tặng mọi người nha!

Chúc tất cả đẹp thêm ra
Trẻ khoẻ,duyên dáng nhìn là mến liền
Con cũng chúc người mẹ hiền
Luôn luôn khoẻ mạnh nét duyên còn hoài

Tình mẹ thật là tuyệt vời
Khắc ghi tạc dạ suốt đời ơn sâu
Cầu cho mẹ sống thật lâu
Thương lắm khi tóc bạc màu thời gian

Mẹ đã không quản gian nan
Nuôi các con lớn khôn lên từng ngày
Mẹ luôn dang rộng vòng tay
Trao tình ấm áp đong đầy thiết tha

Mẹ là tổ ấm mái nhà
Cho con tình thương bao la biển trời
Mong mẹ có nhiều niềm vui
Để mỗi ngày thấy mẹ cười thật tươi.

Tình mẹ bên con

Thơ Đặng Tuyết

Ngày 8 tháng 3 lại đến rồi.
Bồi hồi con tặng mẹ gì đây?
Chỉ có trái tim mãi đong đầy.
Tình mẹ bên con từ thuở ấy.

Đã bấy nhiêu năm, vẫn mặn nồng.
Biết kể sao hết công lao mẹ?
Đã nuôi con từ thuở ấu thơ.
Vẫn còn đây, vang lời ru của mẹ.

Che chở con, trên mọi nẻo đường.
Hương thời gian, đâu đây còn thoảng.
Chỉ mong sao,mẹ mãi còn xuân.
Để con được đưa đón ân cần.

Con chỉ mong thời gian chậm lại.
Để mãi gần, bên mẹ thân yêu.
Cùng cháu con, sống vui, sống khỏe.
Bởi bên mẹ, con mãi là trẻ thơ.

Tặng người

Thơ Tuan Ngo Minh

Hôm nay mồng tám tháng ba
Xin Hãy viết mấy lời ca tặng Người
Mẹ cho Ta nửa Cuộc Đời
Nửa kia thấm đượm mấy lời Mẹ ru
Chị tặng Ta cả Mùa Thu
Làm thuyền lá, thả lời Ru Ta cười
Em trao Ta tuổi đôi mươi
Má hồng thắm lại quên thời Xuân qua
Vậy Xin một nửa Chúng Ta
Đừng quên một nửa Bao La Tình Đời

Trăng tà buông xuống lả lơi
Vẫn câu thơ ấy ngàn đời Hát Ru !!!

Mẹ không có ngày 8/3

Có lẽ mẹ không biết
Cái ngày tám tháng ba
Có lẽ vì mẹ già
Nhà quê mình lam lũ.

Dường như khi con lớn
Là khi con đi xa
Cái ngày tám tháng baDường như xa vời vợi.

Ở những chốn thị thành
Ngày này xôn xao lắm
Ở cánh đồng quê hương
Mẹ giờ này có lẽ…

Đang nhổ cỏ, bón phân
Vắt bùn đen cứu ruộng
Hoặc Mẹ đang tảo tần
Vì heo gà dịch bệnh.Đôi khi con nhớ mẹ
Bằng cái nhớ người câm
Những món quà âm thầm
Giấu sâu trong tròng mắt.

Đôi khi sự liên tưởng
Đau nhói những tim người
Đôi khi sự so sánh
Càng trở thành khập khiểng.

Đôi khi con mua quà
Nhưng con đâu dám gởi
Chỉ vì sợ mẹ la
“Thằng bày chi khách sáo.

Mẹ chân lấm tay bùn
Nhớ ngày phân, ngày thuốc
Làm sao mà mẹ biết
Những ngày tám tháng ba.

Cuộc đời mẹ

“Trăm năm trong cõi người ta”.
Tấm thân phụ nữ đã là tướng gia.
Một mình gánh vác việc nhà.
Việc không tên, tuổi, thêm đà việc con.

Sức tuổi trẻ, lúc còn son.
Xe hoa một chuyến, sang sông theo chồng.
Đời con gái, nhiều ước mong.
Mong sao lấy được người chồng thương yêu.

Cùng nhau chung sức sớm, chiều.
Xây lên hạnh phúc, thêm nhiều ước mơ.
Giấc mơ ấy, không phải mong là có.
Thời gian như gió lướt, mây trôi.
Quay đi ngoảnh lại thôi rồi.
Tóc sương điểm bạc, đồi mồi màu da.
Thêm đàn con nhỏ, vắng cha.
Hai vai nặng gánh tề gia, việc đời.

Vẫn vui tươi, vẫn yêu đời.
Vẫn lòng chung thuỷ, không lời oán chi.
Sớm, khuya vất vả chỉ vì.
Vì chồng, con cái xá gì gian nan.

Hoa tươi, tươi mấy cũng tàn.
Xuân thì biết mất, da nhăn hiện về.
Hỡi ai, ai vẫn mải mê.
Đông, Tây, Nam, Bắc nhớ về mẹ yêu.
Lòng mẹ hiền không lời nào tả hết.
Tình yêu con như vũ trụ bao la.
Vòng tay mẹ hơn vạn, vạn lời ca.
Chỉ bên mẹ mới là, là xuân thôi.

Thơ chúc mừng 8-3 tặng vợ

Vợ là người luôn đồng hành cùng bạn trong suốt cuộc đời, cùng bạn chia sẻ buồn vui, nhọc nhằn của cuộc sống. Ngày 8-3, bên cạnh những bó hoa tươi thắm, bạn hãy dành tặng vợ một trong những bài thơ chúc mừng 83 hay sau đây.

Bài số 1

Em ơi mùng 8 tháng 3

Anh xin tình nguyện trông nhà cho em

Em đi thoải mái suốt đêm

Anh ngoan chỉ biết chong đèn chờ thôi

Nếu em có lỡ đứng ngồi

Với ai anh cũng vui rồi cho qua

Bởi vì mùng 8 tháng 3

Ngày em được phép giăng hoa một lần

Nếu còn em ngại tần ngần

Thì em trông cửa để phần anh đi.

Tà áo em tuột chỉ. Đưa anh khâu lại giùm

Nho anh mua cả chùm. Buồn mồm em cứ nếm

Bạn gái em mà đến. Cứ vô tư chuyện trò

Anh tắm cho thằng cu. Rồi anh ru nó ngủ

Màn hình bao cầu thủ. Nghe em hét vào rồi

Hết một ngày em ơi, 24h thôi nhé.

Một ngày anh làm vợ! Một ngày em làm chồng.

Bài số 2

Hôm nay mùng 8 tháng 3

Giá hoa thì đắt, giá quà thì cao

Tiền lương tiêu hết hồi nào

Thù lao, tiền thưởng chẳng trao lễ này.

Lễ này ai nghĩ cũng hay, đây là dịp để giải bày khó khăn.

Ai đem quà cáp kềng càng, riêng tôi dâng tặng cho nàng thơ thôi

Hoa hồng mấy bữa héo rồi

Còn thơ, thơ mãi tuyệt vời là thơ.

Tới rồi mùng 8 tháng 3.

Chị em hớn hở chờ hoa với quà

Anh em méo mặt về nhà.

Đón con đi chợ cùng là nấu cơm

Chị em xực nước hoa thơm.

Hét chồng: sao chẳng bơm xe cho bà

Trông nhà cho vợ chơi xa. Về nhà bừa bộn thì là biết tay

Thôi thì chịu phận không may.

Một năm hai ngày ráng chịu cho qua.

Bài số 3

Lại đến mùng 8 tháng 3

Mấy lời tặng vợ gọi là báo công

Vợ là một đoá hoa hồng

Vợ là sư tử Hà Đông trong nhà

Vợ là nắng gắt mưa sa

Vợ là giông tố phong ba bão bùng

Nhiều người nhờ vợ nên ông

Nhiều anh vì vợ mất không cơ đồ.

Vợ là cả những vần thơ

Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy

Vợ là một chút men say

Là vườn hoa dại, làm ngây ngất lòng

Vợ là một áng mây hồng

Vợ là hoa hậu để chồng mê say

Vợ là khối óc, bàn tay

Vợ là bác sỹ tháng ngày chăm ta

Vợ là nụ, vợ là hoa

Vợ là chồi biếc, vợ là mùa xuân.

Vợ là tín dụng nhân dân

Vợ là kế toán giải ngân trong nhà

Vợ là biển cả bao la

Vợ là hương lúa đậm đà tình quê.

Vợ là gió mát trưa hè

Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông

Vợ là chỗ dựa của chồng

Nhiều anh dám bảo vợ không là gì

Khoan khoan hãy nghĩ lại đi

Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu

Việc nhà có vợ, công đầu

Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà

Vợ là máy giặt trong nhà

Vợ là cát séc, vợ là ti vi

Nhiều đêm vợ hát chồng nghe

Lời ru xưa lại, vọng về trong ta.

Vợ là làn điệu dân ca

Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên

Vợ là cái máy đếm tiền

Vợ là nội lực làm nên cơ đồ.

Vợ là thủ quỹ, thủ kho

Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.

Vợ là vũ trụ bao la

Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.

Khi nào giận, lúc nào thương

Sớm mưa chiều nắng ai lường được đâu.

Vợ là một khúc sông sâu

Vợ như là cả một bầu trời xanh.

Vợ là khúc nhạc tâm tình

Vợ là cây trúc bên đình làm duyên

Vợ là cô tấm thảo hiền

Cho ta thoả thích mọi miền rong chơi.

Vợ là con phật, cháu trời

Rẽ mây tụt xuống làm người trần gian

Thiêng liêng lắm, xin miễn bàn

Định nghĩa không đúng chết oan có ngày

Mấy lời định nghĩa chưa hay

Mong em xá tội, đừng bay về trời.

Vợ ơi! ơi vợ! vợ ơi

Dẫu cho răng rụng – suốt đời anh yêu!

Thơ chúc mừng 8-3 tặng người yêu

Những bài thơ chúc mừng 8-3 vui, hay, ý nghĩa tặng người yêu mà chúng tôi đã tổng hợp được dưới đây sẽ là những món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa dành tặng cho người phụ nữ thân yêu của các đấng mày râu nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Mời các bạn tham khảo.

Không Đề

( Tác giả Oanh Nguyen)

Hôm nay mùng tám tháng ba
Buông câu lục bát làm quà cho em.
Lưa thưa gió rớt bên rèm
Nhặt đôi câu chữ trên thềm trao tay.
Mùa xuân hoa nắng ngất ngây
Tặng em cả biển hương bay ngát trời.
Mơn man gió lướt bờ môi
Anh tặng em cả nụ cười còn xanh.
Ngoài vườn ríu rít yến oanh
Tặng em yêu nhé, trong lành tiếng chim!
Thương nhau câu hát đi tìm…
Anh tặng em cả con tim dại khờ.
Tặng em tất cả giấc mơ
Hình em hư ảo, thẫn thờ trong anh.
Hái về một nụ trăng thanh
Cài lên mái tóc, chân thành tặng em!

Thơ Vui Ngày 8-3 Tặng Nàng

(Tác giả Du Le Trong)

Mấy hôm nay cứ ngẩn ngơ
8 tháng 3 sẽ tặng thơ hay quà
Hôm nay chợt ngớ người ra
Tết tiêu quá trớn, tiền quà ở đâu

Thế là bứt tóc, vò đầu
Làm sao viết dược mấy câu CHÚC MỪNG
Câu thơ cứ tửng từng tưng
Nhởn nhơ, đùa giỡn chẳng dừng vào đây

Chao ôi sao lại có ngày
Ẩm ương, trái khoáy thế này ai ơi
Lo xong tết bạt cả hơi
THÁNG BA MỒNG TÁM tới nơi rồi à

Em ơi xin cứ đợi nha
Năm nay anh sẽ thay quà bằng thơ
Nhưng mà đừng giục anh cơ
Máy anh nó đã bị đơ mất rồi

Đang nằm bật đứng, lại ngồi
Đi đi, lại lại xong rồi đứng im
Vò tai, rứt tóc cố tìm
Mấy câu thơ vụn bay chìm ở đâu

Thế rồi túm được mấy câu
CHÚC CHỊ EM KHỎE, TRẺ LÂU, KHÔNG GIÀ
Trong ngày MỒNG 8 THÁNG 3
Không phải chợ búa, giặt là, cháo cơm

Cứ đi từ sớm tới hôm
Mong em đừng có ăn cơm ở nhà
Anh sang ăn với ông bà
Đêm nay anh quyết sẽ là vợ em

Cho em thỏa sức vùng lên
Cho em thoải mái sướng điên cả người.

Thơ Quà 8.3

(Tác giả Kiên Lê)

Ngày mai là 8. Tháng 3.
Hôm nay mua quà để tặng vợ yêu.
Biết rằng tiền chẳng có nhiều.
Vì lương với thưởng vợ yêu giữ rồi.
Ái chà, căng quá vợ ơi.
Ngày mai hổng có vợ tôi sẽ buồn.
Thôi thì tình cảm vẫn hơn.
Hoa tai tuy nhỏ có còn hơn không.
Vợ anh chắc cũng hiểu lòng.
Vì tiền vợ giữ chồng không có gì.
Thương vợ anh thương quá đi.
Tháng 3 ngày 8 quà thì phải mua.

Thơ chúc mừng 8-3 tặng cô giáo

Ngày mùng 8/3 sắp đế, đây chính là dịp để bạn có thể thể hiện được tình cảm của mình với các bà, các mẹ, các cô giáo … của mình. Bên cạnh những Lời chúc 8/3 cho cô giáo thì việc bạn gửi những lời Thơ chúc mừng 8-3 tặng cô giáo sẽ giúp cô giáo biết được tấm lòng và tình cảm của bạn dành cho cô giáo.

Tặng cô giáo 8/3

Ngày mồng 8 tháng 3

Ngày quốc tế phụ nữ.

Em có mấy chữ tặng cô thế này:
Chúc cô mạnh khỏe
Trẻ mãi không già
Sống mãi bên em
Tăng cô bao đóa hoa hồng
Tặng cô với cả hương nồng sắc xuân
Tháng ngày dạy dỗ ân cần
Cho bao thế hệ góp phân dựng xây
Tiếng cô tưởng nhớ mới đây
Xây bao hạnh phúc trấn dầy yêu thương…

Bó hoa tặng cô

Ngày mồng tám tháng ba
Chúng em đi hái hoa
Mang về tặng cô giáo
Bó hoa của em đây
Vàng tươi hoa cúc áo
Hồng hồng hoa cối xay
Đỏ rực nụ dong riềng
Tím tím hoa bìm bìm
Dây tơ hồng em cuốn
Thành một bó vừa xinh
Sao em hồi hộp thế
Chẳng nói được câu nào
Lời cô than thiết sao
Vòng tay cô dịu quá
Có phải hoa nói hộn
Cho lòng em xôn xao
Ôi chum hoa bé nhỏ
Của đồng quê ngọt ngào

Bài tay của cô

Có một miền đất rất xa
Nơi bàn tay cô để lại
Bàn tay ngọt ngào hoa trái
Thành phố trên trang sách em
Cô ngồi soạn bài đêm đêm
Lung linh ánh đèn tỏa sáng
Mỗi ngày đứng trên bục giảng
Dắt em từng bước vào đời
Xôn xao âm thanh đất trời
Trên bàn tay cô đã dắt
Bàn tay lặng thầm dìu dắt
Cho em cả một bầu trời.

Cô ơi !

Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.

Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?

Ước gì… Hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên

Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời cô dạy: “Văn học là nhân học”
Và chẳng ai học xong bài học làm người!
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười

Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp
Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
Những lúc buồn em nhớ quá – Cô ơi!

Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ…”

Hoa tặng cô

Ngày mồng tám tháng ba
Chúng em đi hái hoa
Mang về tặng cô giáo
Bó hoa của em đây

Vàng tươi hoa cúc áo
Hồng hồng hoa cối xay
Đỏ rực nụ dong riềng
Tím tím hoa bìm bìm

Dây tơ hồng em cuốn
Thành một bó vừa xinh
Sao em hồi hộp thế
Chẳng nói được câu nào

Lời cô than thiết sao
Vòng tay cô dịu quá
Có phải hoa nói hộn
Cho lòng em xôn xao

Ôi chum hoa bé nhỏ
Của đồng quê ngọt ngào

Lời chúc 8/3

Chúc cô mạnh khỏe
Trẻ mãi không già
Sống mãi bên em
Tăng cô bao đóa hoa hồng
Tặng cô với cả hương nồng sắc xuân
Tháng ngày dạy dỗ ân cần
Cho bao thế hệ góp phân dựng xây
Tiếng cô tưởng nhớ mới đây
Xây bao hạnh phúc trấn dầy yêu thương…

Thơ chúc mừng 8-3 tặng bạn bè, đồng nghiệp

Lời chúc 8-3 cho bạn bè, đồng nghiệp nữ cực hay, cực ý nghĩa, đấng mà râu nên sưu tầm thêm chùm thơ 8/3 hay nhất tặng bạn bè, đồng nghiệp nữ sau đây. Những bài thơ khá độc đáo sẽ mang lại thêm nhiều niềm vui, tiếng cười thư giãn ý nghĩa.

Bài thơ số 1:

Hôm nay mồng 8 tháng 3

Người yêu chưa có nữa là vợ con

Ra đường chạy nhảy lon ton

Kiếm cô nào đẹp để còn đong đưa

Lạy trời đừng có đổ mưa

Để tui ngắm gái cho vừa mắt tui

Cô nào trắng trẻo xinh tươi

Nhăn răng một tí để người ta yêu

Bài thơ thứ 2:

Thứ 2 mùng 8 tháng 3

Chị em phụ nữ thật là đẹp xinh.

Sáng thì đi dạo shop pinh

Trưa về chồng bảo: mời mình dùng cơm,

Nhà cửa gọn ghẽ tinh tươm

Áo quần được giặt sạch thơm sáng ngời,

Sẵn đây anh có lời mời

Chúng mình vui vẻ dạo chơi phố phường.

Tối về nồng ấm yêu đương

Gia đình hạnh phúc tình thương tràn trề.

Bài thơ số 3:

Hôm nay mùng tám tháng ba

Chị em phụ nữ làn da mịn màng

Chúc cho môi thắm điệu đàng

An toàn chính bạn, cả chàng nữa nghen!

Việc gì phải tận nước Nga

Việc gì “tám” chuyện Cuba với Lào

Hãy đến bất cứ nhà nào

Chị em không việc cũng vào cũng ra

Thật là ngứa mắt chúng ta

Nhưng thôi cứ để họ ra họ vào

Không thì “cửa sắt” họ rào

Anh em đố có dám “vào” dám “ra”.

Bài thơ số 4:

Hôm nay mồng tám tháng Ba

Chị em phấn khởi đi ra đi vào

Đàn ông kính cẩn cúi chào

Chị em phấn khởi đi vào đi ra…

Hôm sau mồng chín tháng Ba

Chị em tưởng bở đi ra đi vào

Đàn ông hổng có cúi chào

Chị em tiu nghỉu hết vào lại ra…

Bài thơ số 5:

8/3 chúc các chị em…

trẻ trung như heo sữa

Bốc lửa như heo hơi

Chịu chơi như heo nái

Hăng hái như heo con

Sắc son như heo đất

Đủ chất như heo thịt

Chúc các bạn:

Tươi vui như heo cắn

Đỏ đắn như heo lai

Sức dai như… heo nọc

Xốc vác như heo rừng

Bừng bừng như… heo quay!

Trên đây cachlambanhflan.net đã chia sẻ đến các bạn những bài thơ chúc mừng 8-3 hay và ý nghĩa nhất. Bên cạnh lời chúc 8/3 hay, những vần thơ này là lời tri ân chân thành bạn muốn gửi đến những người phụ nữ bên cạnh chúng ta đồng thời thể hiện tình cảm yêu thương nhất của mình.

Thơ Hay – Tags: thơ 8/3 hay

  • [1001] bài thơ chúc mừng 8-3 hay nhất dành tặng chị em phụ nữ

  • Chùm thơ 8-3 hài hước khiến chị em phụ nữ không nhịn được cười

  • CHÙM thơ hay về cuộc sống lạc quan mang đến niềm vui bất tận

  • Chọn lọc những bài thơ hay về cuộc sống lạc quan được săn đón nhất

  • Chọc lọc những bài thơ 4 chữ chế hay nhất được chia sẻ rầm rộ

  • Những bài thơ nhớ người yêu hay nhất, khắc khoải khôn nguôi

  • Tuyển chọn những thơ tình yêu vui, bài thơ chế hài hước nhất

  • Tuyển chọn 99+ bài thơ buồn một mình trong đêm cô đơn, lạc lõng nhất

  • Chùm Thơ tình yêu ngang trái, đau khổ, day dứt nước mắt tuôn trào

  • Lắng đọng những bài thơ về mưa hay, chạm đến lòng người

  • Khám phá những bài thơ về chồng vô tâm được yêu thích nhất

  • Sâu lắng trước những bài thơ vợ chồng chia tay thấm đẫm nước mắt

 

Cô gọi 2 người con trai ấy là Người yêu cũ và Người dưng ngược lối. Nói cô xấu xa, cô thay lòng đổi dạ cũng đúng. Người yêu cũ, anh ấy yêu cô rất nhiều, làm tất cả mọi thứ vì cô, ấy mà cô lại đi chờ đợi 1 Người dưng, một người cô chỉ vừa mới quen biết, chỉ khen cô vài lần và nói thích cô

 

Chúng ta giờ đây… Có duyên nhưng chẳng có phận.. Chung đường nhưng ngược lối đi… Thôi thì chào nhau một tiếng chia ly… Để khi ngoảnh lại… Là người dưng mất rồi…

 

Cô chưa bao giờ nghĩ và sẽ không bao giờ làm người thứ ba. Nhưng cô vẫn thấy hận anh, ngay khi đối diện với anh cô vẫn không thể tỏ ra như bình thường được. Cô bỏ cuộc nhưng đâu đó cô vẫn hi vọng một ngày nào đó, Người dưng sẽ quay về bên cô, một điều quá viễn vông.

 

Có những lúc, em cứ nghĩ cùng nhau trải qua bao vui buồn sóng gió thì sẽ hiểu nhau và yêu nhau hơn.

Nhưng không, em đã không nhận ra rằng, ngay từ giây phút quay lưng đi hôm ấy, chúng ta vốn đã là người dưng ngược lối rồi..

 

Cảm nhận Stt tâm trạng giờ chúng ta chỉ là người dưng ngược lối thôi anh à

 

Giọt nước mắt E rơi chẳng ai lau hộ.

– Bao nhiêu đau khổ chịu đựng luôn là E ..

– Đừng làm E cười…

– Ðể rồi E phải khóc …

– Đừng để E hạnh phúc rồi lại bỏ rơi E….

– Người dưng thôi !

– Là gì đâu mà E phải nhớ ?

– Ngang cuộc đời thoáng đến lại thoáng đi …

– Đặt mình vào E đi …

– Để biết E giờ như thế nào …

– Thử khóc vì E một lần đi …

– Để biết nước mắt mặn đắng ra sao …

  • Những Stt đau lòng Chúng ta giờ đây chỉ là hai người dưng…

Chúng ta đều đã từng là người cũ của nhau, đã có chung những tháng ngày hạnh phúc. Chúng ta tặng nhau những món quà, cho nhau những dòng tin nhắn yêu thương. Nếu một ngày lục lại thứ gì đó của nhau, đừng cố đưa nó trở về với chủ cũ. Quá khứ thì hãy cứ để nó ngủ yên. Đánh thức nó cũng chỉ là vô nghĩa.

 

Hãy cứ đi thôi. Chúng ta đang ở trên một chuyến tàu tốc hành. Em và anh cứ lao mãi, kẻ trước người sau, hoặc kẻ ở chuyến này kẻ ở chuyến kia. Và chẳng bao giờ có cơ hội lựa chọn lại.

 

Ai cũng sẽ phải sống riêng mình, những điều đã qua rồi sẽ trở thành kỷ niệm. Những người lướt qua đời nhau rồi đi mãi, như những người dưng ngược lối bước qua nhau trên con phố đông dài.

 

Cuộc đời này có muôn ngàn lối rẽ, có rất nhiều việc mà bản thân của chúng ta không thể biết trước được như việc tình cảm của một người theo thời gian đã nhạt phai. 

 

Dù đã từng là người yêu, dù có từng coi nhau là tất cả thì khi buông tay cũng đã trở thành những người lạ không hơn, người lạ có cùng một đoạn hồi ức chung, người lạ đã cùng đi qua một quãng thời thanh xuân tươi đẹp, người lạ bây giờ chỉ có thể gọi nhau trong ký ức, chỉ có vậy thôi.

 

Em sẽ không cám ơn vì đã chia tay anh đâu vì những gì em có ngày nay là do em phấn đấu. Em cũng sẽ không nói dối là bây giờ em coi anh như bạn bởi em nghĩ em không làm được điều đó.người lạ từng quen. Nếu vô tình gặp nhau trên đường, thì người dưng ngược lối, Anh nhé!!!!

 

Cảm nhận Stt tâm trạng giờ chúng ta chỉ là người dưng ngược lối thôi anh à

 

Chẳng cần biết mình đã yêu thương ra sao, đã cố gắng thế nào, chỉ biết khi gió mùa sang, ngoảnh lại đã không còn nhau bên cạnh, mình thành người dưng tự lúc nào?

 

Gió đông về rồi, em nhớ anh quá anh à. Nhưng nhớ thương bây giờ muộn quá phải không, khi mình đã thành hai người dưng ngược lối…

  • Những status lạc quan sau chia tay chúng ta hãy gạt nước mắt và tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn

Chỉ là đôi khi em vẫn tự hỏi lòng: Có khi nào trên đường đời trăm ngả, em và anh vô tình bước ngang qua nhau? Như những NGƯỜI DƯNG NGƯỢC LỐI…

 

Có những người đi qua cuộc đời chúng ta, để lại một ánh mắt, một nỗi nhớ hay cũng có thể là cả một trời yêu thương. Nhưng chỉ cần hững hờ một giây thì cũng tưởng chừng như chưa từng có gì.

 

Yêu nhau say đắm bao nhiêu, lúc vô tình lại càng thấy đáng sợ bấy nhiêu. Có một người từng là tất cả, quay lưng một cái bỗng nhiên thành người dưng qua đường. Em không hiểu trái tim anh làm bằng gì, mà có thể lạnh đến vậy?

 

Đúng là chia tay xong sẽ rất khó để đối diện với người còn lại, nhưng không nhất thiết phải trở thành người dưng. Hoặc cũng có thể do anh không muốn vướng bận gì?

 

Trước khi gặp nhau đôi ta là hai kẻ xa lạ, không biết đến sự tồn tại của đối phương. Có lẽ do duyên số để em được gặp anh, và cho chúng ta yêu nhau nhiều như vậy. Chỉ tiếc sau đó lại trở thành người dưng, đúng như chưa từng quen biết.

 

Cảm nhận Stt tâm trạng giờ chúng ta chỉ là người dưng ngược lối thôi anh à

 

Sau này nếu có gặp lại, em nghĩ mình cũng sẽ mạnh mẽ mà bước qua anh, không một câu hỏi thăm, không một lời chào hỏi. Vì em cũng nghĩ giống anh “người lạ đến cuối cùng vẫn là người dưng”. 

  • Những dòng Stt buồn Chia tay rồi chúng ta không thể làm bạn

Bây giờ chúng mình vẫn phải yêu nhưng không phải là yêu nhau mà là yêu một người khác. Sau tất cả anh và em cũng chỉ là người dưng ngược lối, là người lạ trong danh bạ của nhau. Tạm biệt anh – thanh xuân vụn vỡ!

 

Lời kết: “Cuộc đời là thế quen nhau rồi quên. Phút vui ngày xưa sao nay buồn tênh?

Vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên. Chúng ta đã không vì nhau cố gắng.

Lòng người giờ giá băng hơn mùa đông. Những ân tình xưa xem như bằng không.

Lạnh lùng mình bước qua như người dưng. Chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng.” Đúng vậy, chuyện đã từng là chuyện của quá khứ, dù có đã từng yêu thương mặn nồng giờ cũng thành 2 người dưng ngược lối trong phần đời còn lại. 

Những câu nói hay về thời gian khiến bạn phải suy ngẫm

Những câu nói hay về thời gian nhằm nhắc nhở các bạn biết trân trọng thời gian bởi một khi qua đi chúng ta không thể nào lấy lại được. Không phải tự nhiên mà cha ông ta có câu ” thời gian là vàng bạc ” cả. Có những lúc chỉ một giây thôi cũng đủ thay đổi cuộc sống của chúng ta bởi thế đừng để thời gian trôi qua lãng phí nhé các bạn! Cùng nhau theo dõi bài viết này nào!

Những câu nói hay về thời gian ý nghĩa nhất

Hiện nay, trên mạng xã hội chúng ta không khó để bắt gặp những câu nói hay về thời gian đầy ý nghĩa. Phải chăng khi đọc được những câu nói này bạn sẽ thấy trân trọng thời gian của mình hơn. Hãy để một ngày trôi qua có ích nhé!

1. Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. (Steve Jobs).

2. Tương lai được mua bằng hiện tại. (Steve Jobs)

3. Thời gian thay đổi tất cả, chỉ trừ thứ bên trong chúng ta luôn luôn khiến ta thấy ngạc nhiên vì thay đổi. Thomas Hardy.

4.  “Đừng bỏ lỡ những thứ mà bạn luôn trông chờ”.

5. Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời gian đi ngang qua. –  Ngạn ngữ Đức –

6. Bạn quyết định mình là ai và mình tin gì trong từng khoảnh khắc mỗi ngày. Bạn có cơ hội thứ hai, trong từng giây phút.

7. Ngày hôm nay là ngày lạ lùng nhất, bởi chúng ta chưa bao giờ sống nó trước đây; chúng ta sẽ không bao giờ sống lại nó; nó là ngày duy nhất mà ta có.
những câu nói hay về thời gian

8.Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.

9. Tôi cần nhiều thời gian để chẳng làm gì cả đến nỗi tôi chẳng còn thời gian cho công việc nữa. – Pierre Reverdy –

10. Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. Thời gian là tất cả, con người không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian.

11. Là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

12. Nếu bạn yêu đời, hãy đừng phung phí thời gian, vì chất liệu của cuộc sống làm bằng thời gian.

13. Nếu yêu cuộc sống, bạn hãy dè xẻn thời gian.

14. Thời gian thêm sức mạnh cho tình bạn và làm hao mòn tình yêu.

15. Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, Và cho thấy điểm yếu của nó.

16. Một ngày hôm nay đáng giá hai ngày mai.

17.Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào. (Ralph Waldo Emerson)

18. Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

19. Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.

những câu nói hay về thời gian

20. Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

21. Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai.
Ngạn ngữ Pháp

22. Bạn hãy dậy vào năm giờ sáng, ăn trưa vào chín giờ, ăn tối vào năm giờ chiều, ngủ vào chín giờ tối, bạn sẽ sống đến chín mươi chín tuổi.
Ngạn ngữ Pháp

23., Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có. Hãy cười khi bạn có thể và quên đi những gì bạn không thể thay đổi.
Khuyết Danh

24. Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.
Ngạn ngữ Nga

25., Kẻ tầm thường chỉ lo tìm cách giết thời gian, còn người có tài thì tìm mọi cách tận dụng thời gian.
Khuyết danh

Những câu nói hay về thời gian trong tình yêu

Những câu nói hay về thời gian trong tình yêu được nhiều cặp đôi yêu thích. Thời gian có thể làn thay đổi tất cả kể cả tình yêu nhưng nếu các bạn biết trân trọng những khoảnh khắc bên nhau thì tình yêu ấy sẽ bền vững. Cùng nhau theo dõi nhé!

1. “Thời gian là tình yêu”

2. Mỗi giây phút ở bên nhau, giây phút ấy bạn hạnh phúc, và khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của tình yêu.

3. Tình yêu cần thời gian để tạo dựng, cũng giống như tài sản hay tiền bạc vậy.

4.  Để tiết kiệm tiền bạc và thời gian, chúng ta hãy… yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

5. Hãy cứ tin chắc rằng trên quãng đường phía trước của bạn… Sẽ có ai đó, dù vô tình hay cố ý… Sẽ trở thành động lực giúp bạn quên đi quá khứ không vui và làm lại từ đầu ❤
6. Tình yêu, đó là vẻ đẹp vĩnh cửu và sự bất diệt của con người. (Victor Hugo)

những câu nói hay về thời gian

7. Những tình yêu, tình bạn chân thật thường được thử thách qua thời gian.

8. Khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ quên mất sự tồn tại của thời gian. Một ngày bạn có thể bên cạnh họ suốt hai mươi bốn tiếng.

9. Tình yêu khiến con người quên đi thời gian. Bạn sẽ quên đi tuổi tác của mình. Kẻ sáu mươi tuổi mà cứ ngỡ mình mới mười tám. Bạn còn dám thề thốt trọn đời trọn kiếp này nọ mà quên mất rằng thời gian sẽ thay đổi tất cả.

10. Khi thời gian trôi đi, chúng ta quên mất rằng chúng ta đã từng yêu một người bất chấp mọi rào cản, quên rồi sự dịu dàng của anh ấy, quên rằng anh ta đã vì mình mà làm tất cả. Tôi không còn cảm giác gì với anh ta cả, và tôi không yêu anh ta. Tại sao lại ra thế này?

11. Thì ra tình yêu đôi ta đã thua thời gian. Trước tiên là tình yêu khiến bạn quên đi thời gian, sau đó là đến lượt thời gian làm bạn quên mất tình yêu.

Những câu nói hay về thời gian  trong tình yêu mang đến cho chúng ta những ý nghĩa thật đặc biệt. Bài viết này mang đến cho chúng ta những bài học quý giá về trân trọng thời gian của mình, đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi nhé! 

Những Câu Nói Hay – Tags: những câu nói hay về thời gian

  • [Tổng Hợp] Những câu nói hay của Khổng Tử có giá trị muôn đời

  • [TOP] những câu nói hay về sự cố gắng “đánh thức” nghị lực của bạn

  • Những Câu Nói Hay Về Công Việc Mà Bạn Tâm Đắc Nhất Là Gì?

  • Những Câu Nói Hay Về Tuổi 20 Dành Cho Cô Gái Tuổi Đôi Mươi

  • [TOP] Những câu nói hay của người nổi tiếng cực đúng và cực chuẩn

  • [Sưu Tầm] Những câu nói hay của Phật mang giá trị nhân văn

  • Những Câu Nói Hay Của Trịnh Công Sơn Trường Tồn Mãi Với Thời Gian

Những bài thơ 8 chữ về tình yêu siêu hay khiến bạn thổn thức

Những bài thơ 8 chữ về tình yêu sẽ khiến bạn thổn thức. Thơ vốn là tiếng lòng của con người, thay vì lời nói bình thường, con người ta sẽ dễ dàng thể hiện những tâm tư tình cảm hơn qua những vần thơ. Dưới đây là những bài thơ 8 chữ về tình yêu siêu hay dành cho những nam thanh nữ tú để thể hiện cảm xúc cho nhau với bao mùi vị của tình yêu đắng, cay, mặn, ngọt và không thể thiếu niềm hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Cùng đọc ngay những câu thơ 8 chữ về tình yêu dưới đây để trải lòng nhé.

những bài thơ 8 chữ về tình yêu siêu hay khiến bạn thổn thức

TÌNH LỠ – Thơ 8 Chữ: Bằng Lăng Tím

Trăng bóng ngả lời yêu anh không nói
Đếm giọt buồn thầm gọi mãi yêu ơi
Một lời thương anh không dám ngỏ lời
Em cứ đợi lòng đầy vơi nỗi nhớ

Anh yêu dấu ta hai đường cách trở
Đã mấy mùa hoa nở tím triền sông
Em đợi anh trao hết mối tình nồng
Canh khuya vắng chờ mong hoài không ngủ

Tình sâu đậm trao nhau còn chưa đủ
Có trách nhau thêm ủ rũ tim buồn
Nhớ mong nhiều mi rớt lệ sầu tuôn
Duyên làng lỡ mảnh sầu buông giăng kín

Đông đã chớm níu mùa qua bịn rịn
Lửa trong lòng đã tắt lịm từ lâu
Giá ngày ấy mình đừng có quen nhau
Duyên làng lỡ nỗi đau này em trả.

NHƯ ĐÁ VÔ HÌNH – Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Nhớ một thời nơi sông vắng có đôi
Nay dòng nước đem đất bồi phía lở
Thời gian trôi từng giờ đâu còn nhớ
Em cùng anh đang mắc nợ suốt đời.

Duyên cạn rồi…mình trôi nổi hai nơi
Anh quay mặt không một lời âu yếm
Câu yêu thương cũng im lìm chết lịm
Khi sang sông thì hiếm ngược trở về.

Hàng thông buồn…đang rũ lá lê thê
Bến sông cũng nay bốn bề cát trắng
Em ngồi đây đang oằn vai thầm lặng
Giữa bơ vơ! Với giọt nắng cuối chiều.

Nửa cuộc đời mình yêu nhớ bao nhiêu
Nay còn lại lắm điều tang thương quá
Chuyện tình yêu nhạt nhòa không có lạ
Chẳng còn thương…thì như đá vô tình.

NGƯỢC ĐƯỜNG YÊU – Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Mất nhau rồi ngồi đứng lệ rưng rưng
Con tim nhỏ ngập ngừng như nín thở
Thời gian trôi anh hửng hờ không nhớ
Phụ bỏ duyên quên nợ chẳng quay về.

Bước thẫn thờ giữa dâu bể nhiêu khê
Duyên phận bạc câu thề dang dở hứa
Anh quay lưng tình cũng vừa chia nửa
Sầu miên man em đứng tựa bóng mình.

Dang dở rồi…đành câm nín lặng thinh
Em đau đớn mặc tình buông nước mắt
Tình trái ngang đành xa lòng cách mặt
Chỉ riêng em mới quặn thắt nghẹn ngào.

Ôm suốt đời hoài bảo giữa chiêm bao
Nhiều vương vấn càng đào sâu cay đắng
Dòng nước biển khô cằn nhưng vẫn mặn
Ngược đường yêu luôn than ngắn thở dài.

LỐI VẮNG MỘT THỜI – Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Vắng nhau rồi con đường nhỏ đìu hiu
Em lặng lẽ bao chiều ra đứng ngóng
Nhìn lá bay…lòng vòng ôm lấy bóng
Mắt mòn trông hi vọng bước anh về.

Mấy Đông rồi vẫn thế giữa làng quê
Bên xóm nhỏ bốn bề thanh vắng quá
Đêm tàn canh tiếng gà luôn giục giã
Vẫn gọi nhau buồn bã đến não lòng.

Em âm thầm trông ngóng phía bờ sông
Kiếm chút nhớ đang bềnh bồng trôi nổi
Nhưng ngờ đâu trên bước đường lặn lội
Anh quên thương…đành chia lối rẽ tình.

Chuyện đôi mình nay mất hết niềm tin
Em lặng bước…ngước nhìn theo lối cũ
Rồi trách thân đường yêu tình luôn phụ
Duyên trăm năm…đếm đủ đớn đau lòng.

những bài thơ 8 chữ về tình yêu siêu hay khiến bạn thổn thức

CHUYỆN CHÚNG MÌNH – Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Thời gian này…anh luôn nghĩ về nhau
Để giữ mãi sắc màu hương hạnh phúc
Bởi thương em không tìm trong gạn đục
Muốn bên nhau mọi lúc mãi không rời.

Nắng lên rồi ngày mới bước thảnh thơi
Hai chiếc bóng giữa trời…dang tay níu
Vướng đắng cay thật nhiều rồi mới hiểu
Quá thương anh em nũng nịu…dỗi hờn.

Tình chúng mình cũng đã lớn nhiều hơn
Không lo nghĩ chập chờn như lúc trước
Lấy nhớ thương giữ cuộc tình mất được
Quỹ thời gian! làm thước đếm đong tình.

Sương rớt nhiều…ôm cây cỏ lặng thinh
Nắng đừng xuống làm chúng mình tan rã
Chuyện yêu thương! đậm đà nhưng rất lạ
Dù gian truân nghiệt ngã vẫn chúng mình.

GIỮ KỶ NIỆM YÊU – Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Mình không còn ôm nhớ đứng bơ vơ
Năm tháng đến không bao giờ xa nữa
Vì thương anh em cam đành chọn lựa
Giữ chút tình câu hứa những ngày yêu.

Nhìn mà thương thân tiều tụy đi nhiều
Chân em bước liêu xiêu như muốn ngã
Chuyện nhớ nhau đậm đà không có lạ
Bởi mình thương tình đã quá trọn tình.

Hết đêm rồi trời cũng phải bình minh
Dang tay níu đôi mình thong thả bước
Dù gian nan trên đường đời xuôi ngược
Luôn bên nhau sau trước vẫn một lòng.

Vắng nhau rồi anh hết ngóng lại mong
Ngồi thờ thẫn nhìn theo dòng cát biển
Dặn lòng nhau giữ lời nguyền bất biến
Dù bão giông không nghĩ chuyện lở bồi.

Thơ 8 chữ về tình yêu chế

Những bài thơ 8 chữ chế vô cùng hài hước và thú vị dưới đây chắc chắn chắn sẽ mang đến tiếng cười sảng khoái cho hai bạn. Hiện nay, trong tình yêu người ta không chỉ dành cho nhau những vần thơ lãng mạn, hạnh phúc hay những vần thơ đau khổ, dằn vặt nữa mà nay xu hướng thơ tình yêu còn hướng đến sự dí dỏm, gây cười cho các bạn đọc, mang tính giải trí cao cho cả bạn và người ấy mỗi khi chia sẻ cho nhau nghe. Cùng đọc những câu thơ 8 chữ về tình yêu chế dưới đây để có những phút giây thư giãn nhé.

Thơ 8 chữ về tình yêu chế

Ngoại tình

Trái tim anh chỉ một lần gõ cửa
Yêu em rồi sẽ đóng cửa ngàn năm
Nhưng lần đó anh quên không đóng cửa
Có em rồi nhưng vẫn thích lăng nhăng

Xa em

Xa 15 ngày mà ngỡ như nữa tháng
Nhớ em nhiều anh ngủ có được đâu
Suốt 5 canh anh ngủ được canh đầu
4 canh sau anh âu sầu ngủ tiếp..!

Con gà

Gà mà không gáy là con gà chiên.
Gà mà hay gáy là con gà điên.
Gà mà không gáy là con gà gay.
Gà mà không gáy là con gà toi.

Tán gái vui

Trên thế giới có muôn vàn gái đẹp
Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao
Cớ như em tui đá xuống gầm cầu
Chưa hả giận lôi đầu lên …đá tiếp

Vô Tình

Có những lúc giật mình trong giấc ngủ.
Anh vô tình bị kiến đốt vào mông.
Anh chợt nhớ về một buổi chiều hồng.
Anh cùng em cùng lên đồi đi hóng gió.
Và ở đó giữa muôn trùng ngọn cỏ.
Anh vô tình bị kiến đốt vào mông

Hẹn một mai

Nếu một mai em đi yêu thằng khác
Anh có buồn nhưng không khóc đâu em
Lòng ngậm ngùi anh cầm chai axit
Miệng mỉm cười 2 lít đủ kô em.

Sự học

Học cho lắm cũng ăn mắm với cà
Học tà tà cũng ăn cà với mắm
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng
Học luồn xuồng cũng cởi truồng đi tắm
Học cho lắm tắm hổng có quần thay,
Học cho hay tắm thay hoài cái quần cũ.

Đôi lời phòng thi

Trời hửng nắng cho chiều xuân bày tỏ
Nỗi buồn này ta biết ngỏ cùng ai
Nhìn đề bài chẳng biết đúng sai?
Đành lặng lẽ nộp hai tờ giấy trắng
Vài lời thơ, liệu thầy cô có mắng
Có kỷ luật hay chỉ gạch bài thi?
Trang giấy trắng, bút đầy mực vẫn ghi
Vài câu nói cho lòng vơi căng thẳng!

Thơ 8 chữ về tình yêu chế

Lớp học bá đạo

Vì vậy tôi làm một bài thơ chế :
Ôi nhìn lên một khoảng trời bát ngát
Gió mùa đông thổi vào lòng rất mát
Ôi xao xuyến những ngày còn học võ
Nhớ lại bạn bè và mấy con nhỏ !
Nhớ lại những đêm cùng nằm dưới đất !
Cùng vui đùa cùng nhảy múa ca hát
Ôi xao xuyến ngày xưa còn bạn bè
Mà sao giờ chẳng một bạn nào về
Để lòng tôi cô đơn 1 nỗi nhớ !

Đời sinh viên

Em biết không đời sinh viên nghèo lắm
Cơm ăn thường toàn nếm vị rau dưa
Những lúc hết tiền rồi nhịn cả cơm trưa
Tối đói là đành xơi mì tôm gói
Đêm thức khuya đoàn binh giun vẫy gọi
Dựng đứng lên trong bụng để chào cờ
Đến mùa thi thức đến một hai giờ
Nhìn khắp nơi toàn là sách với chữ

Sinh viên nghèo nhưng tấm lòng tiệu phú
Thương bạn bè lúc gặp cảnh éo le
Khi khoái lên cũng hay đánh chén nhè
Năm mười đứa xúm nhau thành một hội
Vui rượi cờ rồi bàn chuyện đời thơ
Vài ba lần cha mẹ cũng thờ ơ
khoai gạo hết không còn tiền gửi nữa
Không tiền tiêu phải vay năm bảy đứa

Tết ra về còn nợ tám chín trăm
sống ở quê chưa qua khỏi ngày rằm
Rồi lại gói xuân đi vào chốn cũ
Sinh viên mình có lúc nào thấy đủ
Thiếu gia đình thiếu bác thiếu quê hương
Muốn vô tư nhưng phải lo đủ trăm đường
Nào tiền tiêu tiền ăn tiền học phí
Đến mùa thi đôi lúc còn phải nghỉ
Vì mình nghèo mà trường bảo mình “no”
Ôi! Đi học còn khổ hơn chăn bò
Đời nghèo quá nên hoá thành lãng mạn
Mọi thứ thiếu ta chỉ thừa tình bạn
Và tình thương những kẻ giống như ta.

Thơ 8 chữ về tình yêu đơn phương

Thơ 8 chữ về tình yêu đơn phương khiến lòng ta có cảm giác thật hụt hẫng. Dẫu biết rằng mối tình đơn phương luôn đem đến cho bạn những cảm giác buồn nhất định. Nhưng không thể phủ nhận rằng trong nỗi buồn ấy có cả niềm hạnh phúc mà chỉ mình bạn biết thôi. Đó là những khoảnh khắc bạn chẳng cần người ấy làm gì cho bạn, chỉ cần người ấy cười là tim bạn đã thấy vui, chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc, lòng bạn lại thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ là vậy thôi,… Cùng trải nỗi lòng ấy với những vần thơ 8 chữ về tình yêu đơn phương dưới đây nhé.

Thơ 8 chữ về tình yêu đơn phương

Tình Yêu, Anh Yêu Đơn Phương

Anh chỉ yêu, chỉ yêu đơn phương thôi…
Yêu trong tâm trí, yêu tuyệt vọng….
Yêu trong hoảng loạn, vô bờ bến…
Yêu em, hao gầy nhược xác thân…

Mơ về, một mái ấm tình thương..
Xum vầy, hạnh phúc, uyên ương mặn nồng….
Mặc cho phù kiếp bão giông…
Trong đời ảo mộng, yêu em sắc hồng….

Đời anh, là một kiếp sống phong ba…
Hoang tàn vô định, mái nhà nơi đâu..
Đời anh một kiếp bể dâu…
Lệ sầu tuôn chảy, mái đầu pha sương…

Yêu em, tình yêu đơn phương…
Biết rằng đau khổ chán chường tóc phai..
Vướng vân luyến nhớ đêm dài…
Mưa đêm lạnh lẽo hình hài giấc mơ…

Cơn mưa lệ nhớ hoen mờ…
Tình tôi câm lặng dại khờ đơn phương…

Yêu Đơn Phương – Tác Giả: Huy Hùng

Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ
Yêu một mình và yêu thật say mê
Nhớ người ta quằn quại suốt đêm trường
Nhưng không dám ngỏ lời khi đối diện

Yêu đơn phương là tình yêu không hò hẹn
Chưa một lần dìu nhẹ bước bên nhau
Chưa trao nhau dù một nụ hôn đầu
Chưa cùng nhau để một lần say đắm

Trót gặp nhau chỉ biết nhìn và ngắm
Rồi ngỡ ngàng nhìn người đi khuất bóng
Yêu đơn phương là đan nhiều ước vọng
Dựng lầu mơ xây gác trọ tình yêu

Nhưng mơ nhiều mà có nhận bao nhiêu
Nên trọn kiếp tôn thờ trên cõi mộng
Yêu đơn phương là tình yêu vô vọng
Tựa đường dài chỉ một lối đi thôi.
Nỗi Nhớ Không Tên
Nỗi nhớ không tên nỗi nhớ sầu
Đôi lần nhớ lại mỗi lần đau
Đơn phương gối chiếc nằm thơ thẫn

Ái lặng ghi tâm hóa nỗi sầu
Dụng tửu trong đêm vơi nỗi nhớ
Lang thang độc bước tàn đêm thâu
Người đâu có hiểu si tình ái

Nỗi nhớ không tên nỗi nhớ sầu
“Vì Một Người”

Đơn Phương

Thích anh lắm nhưng em nào dám nói
Sợ anh chê rồi từ chối chẳng nhìn
Nên ngậm ngùi ôm nỗi khổ lặng thinh
Tự an ủi cho tim mình bớt nhức

Biết làm sao cho tim.thôi thổn thức
Khi nhìn người những lúc chỉ thoáng qua
Biết làm sao cho anh hiểu được là
Em nhớ anh nhưng mà anh chẳng biết

Tình Đơn Phương

Chẳng ai hiểu được lòng tôi
Người ấy đã yêu kẻ khác rồi
Sao biết vậy mà còn theo đuổi
Thầm thương trộm nhớ mãi không nguôi

Tôi biết người ta vẫn hững hờ
Cười hoa lạc gió lại theo mưa
Đâu biết lòng tôi bao cay đắng
Gửi tàn theo lá rụng mùa thu./.

Thơ 8 chữ về tình yêu đơn phương

Yêu Đơn Phương – Tác Giả: Vangioi Nguyen

Anh biết yêu em chẳng bình thường
Bởi vì tình ấy vốn đơn phương
Bao đêm thao thức nằm tơ tưởng
Về bóng hình em suốt canh trường

Anh muốn cùng em nói tỏ tường
Bao lời nhung nhớ với yêu thương
Sợ em không thích nhưng khiêng cưỡng
Chót lưỡi đầu môi thật chán chường

Thôi thì cứ nói chuyện bình thường
Mối tình thầm kín cứ đơn phương
Để cho hai đứa nhìn không ngượng
Để sống bình yên hết đoạn đường

Tình Yêu Đơn Phương

Hoa xinh chi lắm hoa ơi
Để cho ánh nắng mặt trời phát ghen
Sáng chi cho lắm hỡi đèn
Để cho bóng tối đêm đen bàng hoàng

Xinh chi cho lắm hỡi nàng
Mày tằm mặt phượng cho chàng ngẩn ngơ
Duyên sao duyên khéo hừng hờ
Cho chàng lưu luyến bơ vơ một mình

Đơn Phương – Tác Giả: Khổng Trung

Khi anh biết tim mình phải lòng em
Là anh chọn đơn phương mà im lặng
Cho nổi nhớ thương nằm im trong miền băng lạmh
Sẽ không bao giờ thấy được nắng ngày mai.

Khi anh biết chuyện tình mình không có tương lai
Là anh đã miệt mài tìm cách loại bỏ
Yêu một người không yêu mình thật khó
Hi vọng nhiều nhưng mãi là cuộc tình đơn phương

Khi anh biết mình yêu em quá đậm sâu
Là anh đã biết ngày sau tim sẽ thổn thức
Vì yêu em !anh yêu nhiều hơn hơi thở
Anh tự trách mình không biết cách để em yêu

Nói Với Tình Đơn Phương

Thơ tình anh viết bao nhiêu
Mà sao không thấy nói điều yêu em
Lúc nào cũng bảo rằng quen
Vậy mà chẳng dám nhóm nhen lửa tình

Em đâu muốn sống một mình
Chẳng qua chưa thấy bóng hình nào ưng
Riêng anh sao cứ lừng chừng
Con trai mà lại ngập ngừng lời yêu

Em đâu cần phải nói nhiều
Một lời thôi cũng là điều em mong
Đò chiều chẳng cặp bến sông
Để em đứng mãi ngóng trông đợi chờ

Đã yêu đừng có hững hờ
Trải lòng bằng những câu thơ làm gì
Yêu thì mạnh bạo nói đi
Em là con gái nhắc thì vô duyên

Làm thơ 8 chữ về tình bạn

Những vần thơ 8 chữ về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình khiến bạn cảm thấy trân trọng về cuộc sống hơn. Mỗi người đều có một cuộc đời để sống thôi, chúng ta biết điều đó đúng không. Hãy biết trân quý cuộc sống bạn, tình yêu của bạn, tình bạn của bạn mà bạn đang có bởi tình cảm ấy một khi đã mất mất đi rồi sẽ chẳng thể dễ dàng quay về thêm một lần nữa. Dưới đây là những bài thơ 8 chữ về tình yêu, tình bạn, gia đình bạn nên đọc và cảm nhận. Mời bạn đọc cùng theo dõi nhé

Thơ 8 chữ về tình yêu đơn phương

Bài thơ số 1: Cảm xúc tình bạn

Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ
Những tin nhắn bay qua khung cửa
Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ.

Bài thơ số 2: Tình bạn thật thiêng liêng

Sau những vui buồn mình phải chia xa
Bạn bè ơi, biết bao giờ gặp lại?
Đường đến tôi là con đường xa ngái
Nẻo tôi về dài hơn cả chuyến bay

Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay
Lằn chỉ tay nát nhàu khi ẩn hiện .
Đường “bạn hữu” ở đâu, nào ai biết!
Nắm tay vào vẽ một nét bình yên

Ở nơi xa, khi băng giá triền miên
Tôi gắng giữ cho trái tim ấm áp
Da dẫu xạm đi, bàn tay khô ráp
Giữ trên môi trong trẻo một nét cười

Để mai này, lỡ bạn có gặp tôi
Sẽ nhận ra ngay nụ cười thuở ấy
Sẽ nghe trong ta tình nồng lửa cháy
Nhóm lên bằng năm tháng, ngọt ngào ơi!

Bài thơ số 3: Bạn bè cùng nhau lớn lên

Tôi lớn lên cùng tuổi thơ của tôi
Cùng những con đường đạp xe không mỏi
Những buổi chiều “dịu dàng không chịu nổi”
Những cái tên như khắc chạm trong đầu.

Cứ ngỡ rằng mình đã lớn từ lâu
Sao càng lớn càng mơ về thơ ấu?
Lấy ngây thơ lúc trèo me, nhặt sấu.
Làm thước đo cho cả một quãng đời.

Tôi như người của năm tháng xa vời
Nhặt tuổi thơ gom góp về thực tại
Tập làm người với những điều khôn dại
Tập nhìn đời nhân hậu như trẻ thơ.

Cô bé con hai bím tóc ngày xưa.
Luôn nhìn tôi (thật buồn cười!) nghiêm nghị
Tôi có quên, có quên gì không nhỉ:
Ngôi nhà thân yêu nuôi lớn những ước mơ

Câu chuyện kể đêm mưa với kết thúc bất ngờ
Những trò chơi triền miên bên đống cát
Đêm lửa trại người đàn, người hát
Ngày ra trường nước mắt đẫm vai nhau…

Tôi bước đi về nơi đâu, nơi đâu
Cũng thấy mình bé hơn cô bé có hai bím tóc
Nhớ về tuổi thơ mình và khóc
Và lớn lên…

những bài thơ 8 chữ về tình yêu siêu hay khiến bạn thổn thức

Những câu thơ khác về tình bạn

1. Nhớ nhau đêm giở trang lưu bút
Kỷ niệm buồn vui tuổi học trò.

2. Đời sau nếu phải chờ tri kỷ
Đâu ngại tóc xanh hóa bạc đầu.

3. Bạn là đại dương còn tôi là sóng biển
Đại dương buồn sóng biển cũng mênh mông.

4. Trời đất mênh mông ai tri kỷ
Đến cùng ta cạn một hồ trường.

5. Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm chẳng dễ là.

6. Trần gian lỡ đọa thì không tiếc
Chỉ tiếc trên đời thiếu tri âm.

7. Đời ta mong gặp người tri kỷ
Để rót rượu nồng sưởi ánh trăng.

8. Quen biết đầy thiên hạ
Tri kỷ được mấy người.
9. Xin cảm tạ nghĩa trần gian đây đó
Bạn tâm giao người xa lạ tâm tình.

10. Hạnh phúc là gì vậy bạn nhỉ?
Tôi nhận ra khi nó đã qua rồi…

11. Phượng rơi gợi nhớ những chiều
Bạn bè chung bước ôi nhiều thân thương.

12. Hè về phượng trải gót chân
Hoa thì còn đó cố nhân đâu tìm.

13. Thương hoài ghế gỗ bàn nâu
Ấm hơi bè bạn chụm đầu sớm trưa.

14. Sống trong bể ngọc kiem cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè.

15. Chuyện không hợp ý cười thêm ngượng
Đời vắng tri âm sướng cũng thừa.

16. Bạn là người vui khi ta vui, cười khi ta cười và nắm chặt tay ta khi ta khóc.

17.Tình bạn nhân đôi niềm vui và sẻ chia nỗi buồn.

18. Tình bạn là hương hoa
Ướp thơm hương cuộc đời.

19. Chén trà nhấm nháp tình tri kỷ
Chuyện vãn khề khà thú ngắm hoa.

20. Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua.

21. Nâng chén hỏi trăng thơ đâu nhỉ
Và bạn tri âm có nhớ mình.

22. Biết đâu có được duyên may
Gặp người tri kỷ nơi này thì sao.

23. Ta là bạn chẳng phân chia giai cấp
Một sức mạnh vô hình sâu thẳm trong tim.

24. Tình bạn gắn kết bao người lại
Có nhiều bạn tốt đáng tự hào.

25. Ta mới hỏi tri âm thời lận đận
Khóm cúc vàng bên dậu nở hay chưa?

26. Tình bạn trên đời như sao sáng
Sáng mãi như là mặt trời kia.

27. Bạn là đại dương còn tôi là sóng biển
Đại dương buồn sóng biển cũng mênh mông.

28. Nhớ thật nhiều ngày tung tăng đến lớp
tuổi học trò với bao chuyên thân thương.

29. Ta đem trái đất ngâm thành rượu
Ta lấy càn khôn nướng thành mồi
Ước chi ta gặp người tri kỷ
Đem rượu mồi ra túy lúy say

30. Bạn bè ơi ta sắp phải xa rồi
Bao kỷ niệm ước mơ còn hiện hữu
Đỏ rực trời phượng xưa đầy quyến rũ
Ngẩn ngơ lòng ve xao động ngân vang.

31. Từ khi bạn có mặt nơi đây
Không gian như bừng thêm ánh sáng
Và cảm giác thân thương
Lan tỏa đến mọi người
Vì bạn ơi bạn đã
Cho đời một khuôn mặt tươi cười.

32. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.

33. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.

34. Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lau nay
Say thơ say nhạc say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

35. Còn chút gì để mà nhớ mà thương
Đừng gợi lại những nỗi lòng đau khổ
Đường gợi lại những buồn đau tủi hổ
Kỉ niệm xưa xin giữ mãi trong lòng…

36.Dù cho tung cánh muôn phương
Ơn thầy nghĩa bạn tình trường không phai.

Hi vọng với những bài thơ 8 chữ về tình yêu trên đây đã mang đén cho quý độc giả khoảng thời gian thư giãn và lắm lòng lại để cảm nhận được yêu thương. Hãy dành cho người ấy, hay cả bạn bè và người thân bạn những bài thơ 8 chữ về tình yêu để tình thương càng chặt càng bền lâu hơn nhé. Cuộc sống này vốn dĩ không thể thiếu tình yêu, vì thế mà hãy yêu và trân trọng những yêu thương ấy bằng cả tấm lòng nhé. Chúc bạn vui vẻ

Thơ Hay – Tags: thơ 8 chữ về tình yêu

  • Những bài thơ 4 chữ về tình yêu hay nhất khiến bạn rung động

  • Những bài thơ tình buồn khiến bạn xúc động rơi nước mắt

  • Những bài thơ tình yêu cực ngọt ngào dành cho tình yêu đôi lứa

  • [Tuyển Tập] Những câu thơ hay về cuộc sống – Đọc để hiểu đời, hiểu người

  • 1102 câu thơ thả thính Crush dễ thương giúp cưa đổ nàng trong vòng 1 nốt nhạc

You May Also Like

More From Author