199+ Bài thơ hay về cuộc sống vợ chồng thắm đượm nghĩa tình
Thơ hay về cuộc sống vợ chồng, thơ hay về cuộc sống hôn nhân là tập hợp những bài thơ cảm động về tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, vè cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tình nghĩa vợ chồng là kết quả của một tình yêu đẹp, điều này đã được các nhà thơ phát hoa qua từng câu chữ. Hãy cùng đến với chùm thơ hay về cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, thắm đượm nghĩa tình sau đây để cảm nhận điều đó.
I. Top những bài thơ hay về cuộc sống vợ chồng hạnh phúc
Cuộc sống không tránh khỏi vấn đề vợ chồng cãi nhau nhưng để giữ được hạnh phúc gia đình bền lâu cần phải tồn tại sự thấu hiểu, cảm thông, nhường nhịn và vị tha. Trải lòng cùng những bài thơ hay về cuộc sống vợ chồng hạnh phúc do cachlambanhflan.net tổng hợp sau đây để cảm nhận.
Ngày Hạnh Phúc
Tác giả: Thắng Dê
Hôn lễ đơn sơ ước nắng vàng
Mơ màng gió mát gửi hương sang
Bao mùa anh ướp trời kỉ niệm
Tình thắm duyên trao những dịu dàngThổn thức anh đi khắp địa cầu
Đi tìm gối cưới đặt trăng thâu
Áo voan anh chọn vầng nguyệt sáng
Hoa trắng em cài trăng rất sâuNgày cưới hôm nào em nhớ không?
Sáu năm đeo chiếc nhẫn bằng lòng
Mãn viên hạnh phục anh thầm chúc
Mãi mãi bên nhau trái tim hồng!
Mình Ơi !!
Thơ: Phương Tâm
Lâu lắm rồi chẳng nghe tiếng Mình ơi!
Em thấy buồn, thấy chơi vơi nhiều lắm!
Giản đơn thôi nhưng chứa chan tình cảm
Đượm nghĩa tình, hai tiếng gọi thân thươngEm vẫn biết trong cuộc sống đời thường
Giữa bon chen, giữa thương trường hối hả
Nhiều khi ta đã lãng quên nhiều quá
Nên nhạt nhoà gia vị của tình yêuEm cũng biết và rất hiểu một điều
Đã yêu nhau không cần lời xáo rỗng
Hạnh phúc vẹn tròn không phải chỉ mơ mộng
Nên em chọn một cuộc sống giản đơnAi không muốn được quan tâm nhiều hơn
Bỏ mặc nhau ai chả hờn chả giận
Nên em muốn có bận gì thì bận
Khi rảnh rỗi anh vẫn gọi Mình ơi!
Nói Với Chồng Yêu
Thơ: Toan Hoang Nhan
Không phải nói gì đâu nữa mình ơi!
Vòng tay yêu thương đã nói lên tất cả
Dù vợ chồng trải qua bao vất vả
Vẫn ngọt ngào, đằm thắm, yêu thươngAnh cũng đừng day dứt, vấn vương
Khi đi xa, em không người chăm sóc
Thì anh nhé, cuộc đời dù khó nhọc
Cũng không bao giờ nói tiếng chia xaAnh nhớ không? Suốt những tháng năm qua
Bao khó khăn, bao ngọt bùi, cay đắng
Có khoảnh khắc đắm chìm vào khoảng lặng
Vẫn bên nhau dù vật đổi sao dờiCó đôi khi lòng cũng thấy chơi vơi
Nhẹ nhàng tìm bờ vai anh em tựa
Những lúc đó sao thấy lòng chan chứa
Anh là khoảng trời xanh mát em yêu!Thì anh nhé! Mình đừng suy nghĩ nhiều
Vẫn mong anh sau mỗi chiều tan sở
Gia đình nhỏ, em và con mong nhớ
Luôn là khoảng trời hạnh phúc, bình yên !
Tình Say
Thơ: Hương Giang
Môi hôn chan chứa ta trao
Yêu thương thắm thiết dạt dào người ơi
Trải bao năm tháng tuyệt vời
Nghĩa tình chồng vợ muôn đời sắc sonBên nhau hạnh phúc vẹn tròn
Vòng tay ấm áp … môi hôn đậm tình
Bên nhau dệt mộng thắm xinh
Cho đời thơm ngát lung linh đất trờiEm bên anh mãi muôn đời
Tháng ngày bền chặt rộn lời ái ân
Tình say muôn thuở ngọt lành
Êm đềm chung thủy yến oanh nồng nànYêu thương vút tận mây ngàn
Đôi bờ môi thắm chứa chan cõi lòng…
Hồn lâng say chốn phiêu bồng
Hương tình nồng đượm …dập dồn đôi tim…
Nghĩa Vợ Chồng
Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Còn gì nói nữa không Anh
Bao năm em vẫn dỗ dành lời ru
Sao nay tình hóa như thù
Để rồi chịu cảnh thiên thu rủa nguyền.
Đất trời như muốn chao nghiêng
Bởi anh quên hết lời nguyền ngày xưa
Tóc em từng sợi cũng vừa
Anh đem cắt bỏ vẫn chưa chán lòng.
Đời em sao quá long đong
Tai em anh cắt từng dòng máu rơi
Đắng cay nói chẳng thành lời
Tình chồng nghĩa vợ chơi vơi ngậm ngùi.
Anh đi trăng gió tìm vui
Về đây hành hạ dập vùi nhiễu nhương
Từ đây rẽ lối chia đường
Mỗi người một lối…hai phương chia lìa.
Tình Nghèo Có Nhau
Thơ: Giọt Buồn Không Tên
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Chúng mình khác họ người dưng
Một lần gặp gỡ như từng đã quenBởi anh thân phận nghèo hèn
Tháng năm vất vả da đen chai sần
Bùn lầy quến chặt bàn chân
Đồng trưa ruộng sớm đỡ đần mẹ chaCòn em rẫy bắp nương cà
Mồ hôi từng giọt mặn mà thấm lưng
Kiếp nghèo chôn chặt tuổi xuân
Phấn son nhung lụa chưa từng dám mơChúng mình một mái tranh sơ
Thầm câu ước hẹn đợi chờ mai sau
Mong ngày trầu thắm duyên cau
Đắp xây hạnh phúc bên nhau trọn đờiNgọt ngào anh gọi mình ơi
Em cười bẽn lẽn mắt ngời ước mơ
Tình nghèo vẫn đẹp như thơ
Bao nhiêu năm tháng đợi chờ là đâyĐường quê hoa nắng ngập đầy
Đón nàng dâu mới xuân này thêm vui.
Thơ Vui Tặng Vợ Yêu
(Thơ: Đức Trung )
Mấy ai sống ở trên đời
Buồn vui hạnh phúc thiếu người vợ yêu
Vợ như cái bóng sớm chiều
Chăm lo tất cả những điều quanh ta
Vợ là tình nghĩa thiết tha
Là thương, là nhớ, xót xa trong lòng
Vợ là bao nỗi chờ mong
Mỗi khi xa vắng thấy lòng bơ vơ…Vợ là ngàn vạn ý thơ
Để ta xao xuyến, ngẩn ngơ nhớ nàng
Vợ là muôn ánh trăng vàng
Lúc soi, lúc tỏ, lúc tàn trong đêm
Vợ là ngan ngát hương sen
Là con bướm nhỏ đã quen lối về…Vợ là bình rượu hương quê
Nhấp môi một chút đã mê mẩn lòng
Vợ là cái rét đêm đông
Nhiều khi buốt giá để lòng tái tê
Vợ là cái nắng trưa hè
Như cơn gió thoảng bờ tre xạc xào…Vợ là tinh tú trên cao
Nhấp nha nhấp nháy lẩn vào trời xanh
Vợ là biển cả mông mênh
Tình sâu nghĩa nặng thác ghềnh cũng qua
Vợ là hương sắc muôn hoa
Vợ là tất cả bài ca tuyệt vời…Một điều sợ nhất vợ ơi.!
Vợ làm Sư tử…rụng rời chân tay.!!!
II. Những câu thơ hay về cuộc sống vợ chồng thắm đượm nghĩa tình
Cuộc sống đôi khi bấp bên đầy rẫy những cám dỗ, nếu bạn đã có gia đình thì hãy cùng nhau nắm tay vượt qua những cám dỗ đó để xây đắp tổ ấm của mình. Đó cũng chính là thông điệp mà chùm thơ hay về cuộc sống vợ chồng thắm đượm nghĩa tình sau đây muốn nhắn gửi.
Vợ Chồng
Tác giả: Hoàng Hạc Bay
Thế gian thường gọi cánh đàn ông
Một chữ ngon ngon… ấy gọi chồng
Không biết tự bao giờ xuất hiện
Ngôn từ diễn tả chuyện trăm nămEm người thục nữ dang tay vớ
Anh gã mày râu xác thân Chồng
Cho nên em đành cam phận vợ
Từ ngày thân gái chẳng còn khôngEm nhớ em thương đàn ông ấy
Chỉ bởi tình em, kiếp đàn bà !
Người đến cùng em từ dạo đó
Cho đến bây giờ… mãi nhớ thươngGió mang hơi ấm vòng tay trọn
Mây chở sầu thương dấu chân mòn
Dù thế gió kia không ngừng thổi
Lửa tình yêu… vợ gió mây chồng!!!
Nghĩa Tào Khang
Tác giả: Thương Hoài Vũ
Bà có biết tôi thương bà lắm
Kể từ ngày lạ lẫm làm dâu
Vợ chồng đã hứa bạc đầu
Trăm năm giữ vẹn một câu chung tìnhMấy mươi năm đôi mình chung sống
Nghĩa tràn đầy đất rộng trời cao
Khó khăn bao bận dễ nào
Vợ chồng chung sức trời cao chứng lòngChắc bà nhớ thuở trông luyến ái
Quá si tình chả ngại xa xôi
Khi mà cưa đổ bà rồi
Thật tình vui sướng bồi hồi canh thâuYêu lắm đấy thề câu son sắc
Hứa trọn đời gắng chặt keo sơn
Đôi khi bà cũng dỗi hờn
Nhưng mà tôi biết ai hơn tình bàNay nhắc lại tình ta thuở ấy
Cơn sóng tình trỗi dậy thiết tha
Vui lên đi nhé hỡi bà
Ngàn năm yêu mãi tình già càng hay.
Tình Vợ Chồng
Tác giả: Nguyễn Tâm
Lặn lội một đời thân cơ cực
Xá gì dâu bể nghĩa keo sơn
Nghĩa vợ tình chồng ai quản gánh
Gian nan bền chí trọn tâm đầuNửa bát canh cũng mình cũng bạn
Hạt muối nghèo cũng bạn cũng ta
Khó khăn nào chồng vợ chẳng xa
Qua cảnh khổ là ta mặn nồngĐời vất vả thuở còn tay trắng
Yêu nhau từ mái lá đơn sơ
Nguyện chung lòng xây đắp ước mơ
Đường khập khểnh truân chuyên có sợTa với bạn là chồng là vợ
Nghĩa phu thê còn có tri âm
Cũng do mình vững dạ đồng tâm
Thoát nghèo đói qua cơn bi cựcMột quãng đời lên non xuống vực
Tình vợ chồng chẳng bạc như vôi
Phút ban đầu phu phụ giao bôi
Cùng hẹn ước chung tay dệt mộngThề một dạ một lòng chèo chống
Thử thách là lẽ sống tình yêu
Dẫu cơ hàn ta có bao nhiêu
Tròn chung thủy trăm năm kết tóc!
Đôi Đũa
Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
Vợ chồng như đũa có đôi
Đời còn một chiếc canh hôi cơm buồn
Thìa nĩa nào có tình thương
Cũng chang cũng cắt nẻo đường cô đơnVợ chồng cũng lúc dỗi hờn
Bỏ cơm tìm phở thỏa cơn thèm thuồng
Ăn phở cũng phải đũa suông
Nhớ tình chồng vợ thôi cơn dỗi hờnĐôi đũa ôm ấp vui buồn
Cùng no cùng đói vẫn luôn song hành
Vợ chồng chia bát cơm canh
Nhờ đôi đũa thẳng xoa lành khó khănVợ chồng đừng nghĩ lăn tăn
Như đôi đũa lệch khó ăn cơm nhà
Hôm nay ngày tám tháng ba
Tặng em đôi đũa thay quà mọi năm
Người Bạn Đời
Tác giả: Hảo Trần
Anh cuối chân trời em giữa ngàn sao
Hai mảnh đời mình tìm nhau ghép lại
Duyên tao ngộ từ ngàn năm hẹn mãi
Để đời này ta có được nhau đâyQua thăng trầm cuộc sống đến hôm nay
Người bạn đời đi bên nhau hạnh phúc
Nắm tay nhau hai ta cùng chung bước
Cuối con đường nơi ấy đợi chờ taDẫu cuộc đời nhiều bão tố phong ba
Ở đâu đó lời gọi mời tha thiết
Không ít phút giây xao lòng choáng ngợp
Ta vẫn bền lòng chung thuỷ săt sonVui bên nhau với hạnh phúc cháu con
Gần gủi yêu thương giữ gìn sức khoẻ
Chuyện ái ân em bây giờ chẳng thể
Anh vui lòng chuyện thủ thỉ đêm khuyaSưởi ấm lòng khi giá buốt đông về
Vòng tay ôm ta chìm vào giấc ngủ
Cuộc đời này còn bao nhiêu cho đủ…?
Để chúng mình kịp gửi hết yêu thương..!
Đạo Vợ Chồng
(Sưu tầm)
Duyên phận vợ chồng đạo nào sâu
Nghìn năm ân nghĩa mới chung cầu
Một ngày chồng vợ không tự có
Sướng khổ, vui buồn nhớ tựa nhau
Khỏe mạnh, thảnh thơi đâu cần hỏi
Hoạn nạn, nguy nan lúc ốm đau
Mới hay tình nghĩa cùng vun nở
Ai cần… ai biết… đạo nào sâu…
Sống Đời Trọn Kếp
Tác giả: Trần Bá Bích
Vợ chồng già vẫn bên nhau sớm tối
Lại hồn nhiên nên rất đỗi thân thương
Tuy giờ đây môi má đã phai hường
Nhưng hạnh phúc vẫn phi thường lắm đấyVui bên nhau mỗi khi mình thức dậy
Tôi với bà nay lại thấy yêu hơn
Mãi sẽ yêu mà chẳng biết dỗi hờn
Hạnh phúc đẹp xin cảm ơn bà nhéÔng ơi ông lời hứa rồi em sẽ
Đáp đền ông cho vui vẻ suốt đời
Em với ông mãi chia sẻ muôn nơi
Điều kỳ diệu mình sống đời trọn kiếp.
Tình Nghĩa Vợ Chồng
Tác giả: Trầm Vân
Dễ gì kiếm được một người
Chịu bao gian khổ suốt đời vì ta
Dẫu là chồng trẻ vợ già
Yêu nhau ngào ngạt hương hoa say tìnhXưa em mười ngón tay xinh
Giờ tay chống gậy nép mình bảy hai
Anh ôm nhè nhẹ bờ vai
Vuốt ve mái tóc đêm cài làn sươngYêu thương tìm đến yêu thương
Tình đi qua ngõ thiên đường chơi vơi
Cách nhau mười một tuổi thôi
Tình như đôi tám vành môi còn hồngEm đi sáng nhớ chiều mong
Em về anh bế tay bồng niềm vui
Trăm năm chưa đã cuộc đời
Kiếp này kiếp nữa hẹn mười kiếp sau
III. Chùm thơ tặng vợ hay, ý nghĩa, hài hước nhất
Hãy dành tặng người vợ thương yêu của mình một trong những bài thơ tặng vợ hay, mang chút hài hước, dí dỏm sau đây để giúp vợ thư giãn, mang lại tiếng cười ý nghĩa, qua đó tạo thêm sự gắn kết, yêu thương.
Vợ Là
Tác Giả: Lê Nhưng
Vợ là giám đốc trong nhà
Kiêm luôn thủ quỹ cùng là thủ kho
Thu chi,tính toán so đo
Chớ ghen với vợ, bà cho nhịn liềnMạnh vì gạo, bạo vì tiền
Lương không đưa đủ,tình duyên nhạt nhòa
Vợ là một vị quan tòa
Đi làm về muộn la cà những đâuNgọn ngành tra trước sét sau
Dè chừng chớ có trên đầu nước hoa
Vợ là một vị thanh tra
Quỹ đen đã giấu những là bao nhiêuCớ sao đi sớm về chiều
Thu chi ắt hẳn có điều bất minh
Tối nay cứ tạm nằm mình
Phòng không gối lẻ,lặng thinh như tờCuộc đời thực ngỡ là mơ
Một lần lầm lỡ ngục tù trăm năm …
Con vợ nuôi, ta vợ chăm
Vợ là cơm tám,rượu tăm suốt đời.
Thương Vợ
Ra đường thấy vợ người ta
Về nhà thương vợ gấp ba bốn lần
Mình nghèo em phải tảo tần
Cho anh xin được ngìn lần sori( xin lỗi)Họ giàu cao ốc, camrri (xe ô tô)
Áo quần hàng hiệu mi tô, môi hồng
Em nghèo tất tả ruộng đồng
Bán buôn lo đủ áo quần chồng conƠn trời em được đẹp giòn
Lưng ong , mắt phượng, má hồng thật duyên
Người thật đó chẳng phải tiên
Với anh em xứng là tiên giáng trầnMưu sinh vất vả tảo tần
Chẳng bao giờ thấy một lần em than
Đường đời muôn dặm gian nan
Bên em anh được an toàn, vững tin
Hoa Tặng Vợ
Hôm qua tặng vợ bó hoa
Hôm nay mùng 9 mở ra bỏ xào
Hoa thơm hương tỏa ngạt ngào
Bò thăn nóng hổi ngon nào tuyệt hơn
Nào đâu cái món … bia lon
Chồng ăn vợ gắp các con gật gù
Vợ Ơi…. Chừa Rồi…
Vợ ơi đừng đánh vào bi
Để anh xin kể những gì hôm qua
Chả là vợ qua vắng nhà
Một mình buồn quá đi ra ngắm vườnThấy bên hàng xóm con Hương.
Nó đang tỉa tót mảnh vườn bỏ hoang
Tính anh là rất đàng hoàng
Nhìn thấy thương quá vượt rào sang chơiAi ngờ nó lại cứ mời
Thôi đành nhắm mắt cố xơi nót lòng
Giờ thì em hãy cảm thông
Dừng ngay tay lại kẻo ngồng… bị hưTừ nay anh hứa như sư
Sẽ không giám nữa xin chừa từ đây
Từ sau cho đến về rầy
Anh chỉ tán gái trên phây đỡ buồn.k.k.k.k
Vợ Là Gì Thế
Tác Giả: Nguyễn Hoàng
Vợ là gì thế …..vợ ơi.
Bà con chẳng phải sao tôi phải cần
Việc nhà việc bếp vợ mần
Chăm con ,giặt giũ cực thân vợ hề.VỢ là bát nước mắm me
Chua chua mặn ngọt cay sè bờ môi
Có vợ như đói gặp xôi
Nhưng mà nhớ nhé lôi thôi voi chừng.Bởi vợ là gấu trong rừng
Chọc điên nó quậy tưng bừng nhà ta
Vợ là cơm hẩm nhà ta
Nhưng là phở của thằng cha láng giềng.
Khi Vợ Vắng Nhà
Chờ em về mà lâu thế thì thôi
Anh ở nhà chẳng thể yên một chỗ
Em bây giờ thì đang vui bên đó
Nhớ nhiều không hay là đã quên rồi?Nhớ nụ cười và khát lắm làn môi
Em chơi vui để anh buồn một xó
Khổ thân chưa, bò nhà vừa hết cỏ
Lợn trong chuồng ẹ ọ chúng đòi ăn.Hay ngày mai anh cũng sẽ gói khăn
Bắt phi cơ để tếch sang bên ấy
Xa như vậy hỏi tìm sao cho thấy?
Thôi cứ liều vì nhớ đến khôn nguôi!Đừng có lo, anh đùa chút mà thôi
Vì yêu em, nên bằng lòng gác trại
Cứ đàn đúm chán chê thì về lại
Anh ở nhà có rượu để mà say!Vừa mới thôi cô hàng xóm qua đây
Cứ nỉ non nhờ coi dùm cái điện
Cũng ngại lắm nhưng chiều nay phải đến
Giúp người ta cũng như thể giúp mình.Chỉ giúp thôi, đừng có nghĩ linh tinh
Sửa dùm xong là về luôn đó nhé
Lợn trong chuồng có khi đang ọ ẹ
Chúng phá anh nên đành phải đi về…
Thương Vợ
Thương lắm vợ ơi! Kiếp đàn bà
Làm dâu, làm vợ của người ta
Bao năm chung sống tình sâu nặng!
Oan ức, thiệt hơn vẫn một nhà.Thương lắm vợ ơi! Nét mượt mà
Còn đâu dáng vẻ thật kiêu sa
Các con khôn lớn nhờ sữa mẹ
Bởi tình mẫu tử thật bao la!Thương lắm vợ ơi ! Thương thật là…
Thương chồng… nên vợ phải lo xa
Thân gầy, thêm tuổi gầy thêm nữa
Nay bóng xế tà gắng vượt qua.Thương lắm vợ ơi! Tình đôi ta
Dù nghèo, dẫu khổ cũng không xa
Con đàn, cháu đống sum vầy nhé!
Hai lão an vui với tuổi già.
Người Vợ Đảm Đang
Tác Giả: Loc Lethanh
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông
Vợ là chỗ dựa cho chồng
Nhiều ông đảm bảo vợ không là gì?Khoan khoan hãy nghĩ lại đi,
Vợ quan trọng lắm, không gì hơn đâu?
Việc nhà vợ có công đầu,
Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà.Vợ là máy giặt trong nhà,
Vợ là Cát- sét, Vợ là Tivi.
Nhiều đêm vợ hát chồng suy(nghĩ)
Lời ru xưa lại vọng về trong ta,Vợ là làn điệu dân ca,
Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên.
Vợ là cái máy đếm tiền,
Vợ là nội lực làm nên cơ đồ.
Nhớ vợ
Bây giờ em trưa ngủ phải không em ?
Anh nơi xa lòng cũng luôn thổn thức
Tình yêu thương tấm lòng thiết thực
Anh không muốn xa nhà, càng không muốn xa em.
ĐÊM nay anh thức, giữa vùng núi hoang sơ
Nhớ về em, nhớ quê hương dịu hiền
EM vẫn tất tả, no toan vun cuộc sống
Hai đứa cùng chia sẻ nhé nghe em
Ánh TRĂNG đêm anh càng thấy thật gần
Miền núi hoang sơ, chẳng cùng ngôn ngữ
Có lúc thấy con người ta rất lạ
Nhìn khói chiều, càng thêm nỗi nhớ nhà thêm .
Có một điều không gì sánh được hơn
Là có em, luôn ra vào trông ngóng
EM cũng đừng buồn ,không phải giận anh nhé
CUỐI tháng này, anh sẽ về bên em.
Thơ tặng vợ
Vui ngày phụ nữ Việt Nam
Bài thơ tặng vợ phải làm sao đây
Em ơi anh viết thế này
Chúc em xinh đẹp, cả ngày vui tươi
Miệng luôn rạng rỡ nụ cười
Đầm xòe lả lướt với người mình thương
Nhà cửa quần áo ngày thường
Hôm nay cứ để lại nhường cho anh
Hoa tươi đây tặng dăm cành
Hạt Xoàn em thích nay anh mua này
Vàng mười đeo đỏ cổ tay
Tóc Nâu tóc Đỏ đi ngay mà làm
Xăm Môi nâng Ngực đừng ham
Mấy thằng Mỹ viện nó làm hỏng thêm
Nhà hàng thoải mái nhé em
Mỹ phẩm thì cứ mua đem về sài
Một năm chỉ có một ngày
Em mà sung sướng anh này mới vui
Bạn bè Facebook mình ơi
Bài thơ tặng vợ thấy thời được không?
Trên đây cachlambanhflan.net đã tổng hợp giúp bạn những bài thơ hay về cuộc sống vợ chồng thắm đượm nghĩa tình. Hi vọng, thông qua chùm thơ hay này bạn có thêm nhiều xúc cảm khó diễn tả. Hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi để có cơ hội cập nhật thêm nhiều bài thơ hay khác nữa bạn nhé ! Chúc vợ chồng bạn luôn hạnh phúc !
- Xem nhiều hơn: BST Stt Hay Về Tình Yêu Vợ Chồng, Thắm Đượm Tình Nghĩa
Thơ Hay – Tags: thơ hay về cuộc sống
TOP 80+ Bài thơ hay về thầy cô giáo vô cùng xúc động và chân thành
Tuyển Chọn 100+ Bài thơ hay về tình bạn tri kỷ ngắn gọn mà chân thành
Chọn lọc [89+] bài thơ hay về mẹ ý nghĩa, xúc động triệu trái tim
CHÙM thơ hay về cuộc sống lạc quan mang đến niềm vui bất tận
199+ Bài thơ hay về cuộc sống vợ chồng thắm đượm nghĩa tình
[Chia Sẻ] chùm thơ hay về cuộc sống buồn để tìm niềm đồng cảm
#555 Bài thơ hay về cuộc sống ý nghĩa giúp bạn không ngừng nỗ lực
[99] Bài thơ hay về cuộc sống độc thân đặc sắc nhiều bạn đọc chia sẻ
Tập thơ 4 câu về cuộc sống súc tích, lắng đọng bạn suy ngẫm
Trải lòng cùng [99+] bài thơ tình yêu buồn chia tay đẫm nước mắt
Chùm thơ vui về tình yêu cuộc sống giúp bạn thêm yêu đời
Rung động trước những bài thơ về cô giáo chủ nhiệm đánh thức hàng triệu trái tim
Trọn bộ những bài thơ ngắn về thầy cô giáo đầy xúc động
Những bài thơ buồn một mình lay động hàng ngàn trái tim
Anh chẳng biết khi nào anh có thể trở lại cuộc sống bình thường, anh đã quen với cuộc sống có em bên cạnh. Anh chẳng còn nhớ nỗi những ngày tháng trước kia, khi cuộc sống của anh chưa có em. Trong đầu anh chỉ nghĩ về những ngày tháng có em…
Biết đến khi nào, mới có một ai đó đến để anh dựa vào bờ vai rộng và nghỉ ngơi. Khi mà 1 người đã quá quen với sự cô đơn, người ta sẽ học cách úp mặt vào tay và khóc thay vì tựa vào vai một ai đó…
Anh lại bắt đầu chuỗi ngày thích gì làm nấy, không ai nhắn tin, không phải trả lời ai, hay tâm sự để bớt cô đơn, chẳng có ai than trách khi thức khuya, tự đi mua thuốc khi đau ốm và chơi game cũng không ai phiền. Tưởng như vui vẻ lắm. Rồi đến ngày hôm nay, anh chợt nhận ra mình cô đơn đến thế!
Những dòng status suy tư – Khi cô đơn trở thành một thói quen…
Con trai à, đừng bao giờ mải chơi mà bỏ rơi người con gái bạn yêu nhé. Vì đến một ngày nào đó, khi đã quá quen với sự cô đơn thì cô ấy cũng chẳng còn cần đến bạn nữa đâu.
Bạn có hiểu được cảm giác của cô ấy không? Khi bạn đang vui vẻ ngoài kia thì cô ấy lại đang ngồi một góc gặm nhấm nỗi côđơn của mình. Cứ ngày qua ngày như vậy, cô ấy sẽ quen dần với cô đơn, sống trong sự đơn độc mà chẳng cần đến bạn nữa đâu.
Đừng để cô ấy phải chịu sự cô đơn nhiều, nếu không, bạn sẽ mất đi một người yêu bạn hơn cả chính bản thân mình. Rồi sau đó, hối tiếc cũng là quá muộn.
Cô đơn là khi ta đợi chờ một thứ gì đó mông lung, một cuộc tình không có bắt đầu và cũng chẳng có hồi kết. Một mối tình đơn phương vụng dại…hay một cuộc tình vốn dĩ đã không có bắt đầu nên chăng cũng không bao giờ kết thúc.
Cô đơn là khi khoảng cách giữa trái tim xa vời vợi, cố chạm khẽ cũng run run để rồi chỉ biết ngước nhìn từ xa, nhưng cũng có khi cô đơn là lúc khoảng cách không gian xa nghìn trùng để rồi ta yếu đuối trước cô đơn. Khi đêm ùa về lạnh lẽo, khi bình minh tỉnh giấc, thèm biết mấy một cái ôm vội vã.
Cô đơn, có ai mà muốn đâu chứ! Đôi khi làm bạn với cô đơn, ta lại quên mất ta cần được ai đó yêu thương cũng như cần một bờ vai để tựa vào những ngày chông chênh trong cuộc đời. Thôi thì… cùng lắm lại làm bạn cô đơn vì ta cũng đã quen với nó rồi.
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Ta chào buổi sáng, ta chào buổi tối, có người ở lại vài phút, người vài tháng, người một năm, và có người là cả đời. Thực ra đối với tình yêu càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc. Nhưng mà điều đơn thuần tưởng chừng như rất dễ nhưng lại là rất khó nên mới có cái gọi là cô đơn. Phải không?
Ai đến ai đi tôi cũng chẳng còn quan trọng, quan trọng chỉ là tôi muốn bản thân mình bình yên, tôi đã quen dần với sự cô đơn và hình như nó chiếm lĩnh lấy bản thân tôi. Tôi sợ nơi chốn đông người, tôi sợ những con mắt mà người đời nhìn tôi, kẻ chỉ trỏ, kẻ soi mói, kẻ nói xấu, kẻ nịnh nọt, tôi sợ những bộ mặt giả dối.
Cô đơn đấy nhưng nó an lành đến lạ. Sáng tự xách xe đi làm,tối về rảnh rỗi thì cafe cùng chúng bạn, khuya về cứ thế lăn đùng ra giường mà ngủ kiểu gì cũng được. Mặc kệ đời,mặc kệ những thứ xa xỉ kia màngười đời cứ hay ví von nó là thứ không thể thiếu.
Ta quấn mình vào cô đơn như rơi vào đường mòn không lối thoát. Bởi bản chất mà, con người sinh ra vốn dĩ đã cô đơn.
Rốt cuộc nó là gì, mà ai cũng sợ?
- Stt ngày dài lê thê khi có một nỗi buồn và cô đơn mênh mông, hoang hoải
Tôi từng nghĩ điều tồi tệ nhất là phải sống cô đơn cả đời, nhưng tôi đã nhầm. Điều tồi tệ nhất là phải sống cả đời với người khiến mình cảm thấy cô đơn.
Uống say vẫn an toàn về nhà, anh coi nó là siêu năng lực của anh, thực ra chỉ bởi vì anh biết anh chẳng có ai quan tâm chăm sóc cả. Thế giới vốn là như vậy, cô đơn khiến anh trở nên mạnh mẽ, biến anh trở thành một con người tốt hơn.
Không có tình yêu phụ nữ vẫn sống tốt đấy thôi. Đừng khiến phụ nữ cảm thấy cô đơn, vì một khi họ đã quen với cô đơn rồi anh sẽ rất khó kéo họ ra khỏi đó.
Vì cô đơn quá lâu nên khiến người ta thành như vậy. Sống với cô đơn quá lâu nên quên mất thế nào là yêu. Và vì đã quen với cô đơn nên thật khó để mở lòng yêu một người khác, khi trong lòng vẫn khao khát yêu thương.
Có lẽ tổn thương nhiều và cô đơn lâu quá nên em đã quen dần với việc không có anh bên cạnh nữa. Em đã không còn cảm giác đau lòng, hụt hẫng, không còn thấy cạnh lòng khi anh không nhớ đến em nữa..
Anh này, đừng để cô gái nào quen với sự cô đơn như em nữa nhé, nếu không anh sẽ mất cô ấy như anh đã mất em vậy…
- Status hay viết cho nỗi cô đơn của những cô gái đang loay hoay trong tuổi trẻ
Rồi những ngày mưa cũng qua đi, khi ta mang những nỗi buồn ra hong dưới nắng, mang những vết thương ra phơi hờ trong gió… Và rồi trong khoảnh khắc ấy, khi gió và nắng hong khô tất cả là lúc cảm giác cô đơn trở thành một thói quen- một thói quen mà đến tận sau này bạn sẽ nhận ra nó rất khó để từ bỏ bởi bạn sẽ ngộ ra sự cô đơn có thật nhiều ý nghĩa.
Cứ như thế nỗi cô đơn trở thành một thói quen nhưng nó lại không đáng sợ như chúng ta vẫn từng nghĩ bởi bạn sẽ nhận ra đó chỉ là một khoảnh khắc nào đó để chúng ta nghỉ ngơi và nhìn lại những chặng đường đã qua.
Khi đã quen với cô đơn sẽ là lúc không có bất kì sợ hãi nào có thể đe dọa chúng ta… Hãy tập làm quen với cảm giác ấy bởi rồi bạn sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều…
Lời kết: Khi đã quen với cô đơn rất khó để yêu thương và tin tưởng một ai khác vì khi đó bạn đã quá mạnh mẽ chẳng cần bờ vai nào để dựa dẫm cũng chẳng cần ai chở che, quan tâm. Nhưng con người ai cũng có lúc yếu đuối, cần ai đó đến bên cạnh và thay thế Cô đơn.
[Tuyển Tập] 201 bài thơ hay về gia đình khiến bạn đọc thổn thức
Thơ hay về gia đình ý nghĩa giúp cho bạn hiểu được rằng dù có đi bất cứ nơi đâu thì gia đình là nơi là nơi chứa đựng những yêu thương, là nơi ta muốn tựa vào khi gặp phải những vấp ngã chông gai. Tình cảm gia đình không chỉ có bố mẹ con cái mà đó là tình yêu thương ông bà con cháu, anh chị em,…
Hãy cùng nhau đọc và cảm nhận những bài thơ hay về gia đình mà chúng tôi tổng hợp qua bài viết dưới đây nhé!
Tổng hợp những bài thơ hay về gia đình ý nghĩa
Gia đình luôn là nơi mà dù đi bất cứ đâu ta cũng đều nghĩ về và luôn muốn được ở cạnh những người thân yêu. Hãy cùng tham khảo những bài thơ hay về gia đình ý nghĩa để thấy rằng gia đình thật sự rất linh thiêng và ấm áp đối với mỗi con người!
1. Nếu mẹ là…
Nếu mẹ bỗng hoá thành vầng trăng
Thì con xin được làm dòng suối mát
Suối chan hoà trong ánh trăng bát ngát
Con ngoan hiền trong tình mẹ bao la
Nếu mẹ bỗng là một vầng dương
Con xin làm một loài cây cỏ
Cây không thể thiếu mặt trời đỏ
Cũng như con chẳng thể thiếu người
Nếu mẹ bỗng tan thành cơn gió
Con sẽ là đồng ruộng xanh tươi
Gió mơn man ngọn lúa vui cười
Hai mẹ con ta cùng ca hát
Nếu mẹ bỗng…
Thôi mẹ ơi mẹ đừng là gì nữa
Con muốn mẹ chỉ là mẹ thôi
Mẹ của con có một trên đời
2. MẸ TÔI
Thơ: Lộc Tịnh
Lau nước mắt vì con lam lũ,
Thấm mồ hôi bởi số nhọc nhằn.
Hàng nghìn, hàng vạn gian truân
Quê nghèo vất vả, phong trần gió sương.Dù khốn khổ luôn nhường hạnh phúc,
Dẫu gian lao vẫn chúc yên bình.
Đời bạc bẽo, kiếp lênh đênh,
Thơ nào viết đủ nghĩa tình mẹ tôi.Thiên thu sống không rời tay mẹ,
Tuế nguyệt cười chẳng rẽ đường duyên.
Ân sâu, nghĩa nặng chưa đền,
Vần thơ dang dở con xin tặng người.
3. KÝ ỨC LỜI RU
Thơ: Ho Nhu
Tôi về tìm lại lời ru
Mẹ ca thuở trước để bù tuổi thơ
Con cò, con vạc ngu ngơ
Cành mềm cũng đậu để mờ lộn aoLời ru êm dịu ngọt ngào
Vọng theo tôi mãi tiếng rao “bà còng”
“Bà đi qua quảng đường cong”…
“Cái tô, cái tép” thật lòng hảo tâmGặp người con gái xứng tầm
Chọn nơi tra hạt ươm mầm gieo cây
Thế rồi chờ đợi tháng ngày
Trúc mai hợp phận nắm tay lên thuyềnPhận em là gái thuyền quyên
Cầu mong thắm đượm hợp duyên anh hùng
Trúc mai muốn hợp tương phùng
Lời ru của mẹ muốn chung lối vềNhưng rồi cách trở sơn khê
Đâu còn lời hẹn thóc thề đã trao
Đâu còn câu hát ngọt ngào
Chuyện tình hai ngã mãi vào giấc mơ.
4. CON MƠ MỘT NGÀY
Thơ: Quý Phương
Con biết thời gian từng phút cứ trôi
Nhưng vẫn muốn một lần thôi níu lại
Trở về ngày xưa cạnh bên Mẹ mãi
Dù khó nghèo nhưng ta lại yêu thương
Đầy ắp trong mơ chân bước đến trường
Hàng cây ngã nghiêng bên đường xào xạc
Chim trên cành chuyền líu lo ca hót
Bờ đê trên đồng in bước con đi
Lúa mơn xanh như con gái dậy thì
Tiếng người cấy cày ruộng vừa mới gặt
Khói tỏa thơm mùi rạ ai vừa cắt
Gom lại đốt đồng cay mắt trẻ thơ
Nơi sân nhà con ngồi đó đợi chờ
Bóng Mẹ thoáng vừa về ngang đầu ngõ
Chân sáo chạy nhanh líu lo mừng rỡ
A Mẹ chợ về có bánh gì không
Tuổi thơ ơi sao đọng mãi trong lòng
Là dáng Mẹ tôi chợ chiều chợ sáng
Đêm từng đêm cùng Mẹ ngồi ca hát
Bắt con cua về cho Mẹ nấu canh
Mấy mươi năm rồi thắm thoắt trôi nhanh
Ký ức tuổi thơ con không quên được
Ngày Mẹ mất đi con thầm ao ước
Một lần trong đời quay ngược thời gian.
5. ĐẠO HIẾU
Tác giả: Lãng Du Khách
Hôm nay phụ nghĩa mẹ cha
Ngày mai nghiệp chướng ắt là tạo ra
Ở đời bất hiếu mẹ cha
Ấy là nghịch tử xót xa thế trần
Luân hồi ấy kiếp trầm luân
Rồi ai cũng phải đất gần trời xa
Phước lộc để giữ đạo nhà
Không tu chẳng dưỡng đó là bất nhân
Bạc đãi với cả song thân
Thì sao có phúc có phần mai sau
Trước mắt có thể vẫn giàu
Nhưng để nghiệp chướng đời sau lãnh phần
Sinh ra được gọi là nhân
Đừng để ô uế tấm thân hồng trần
Công ơn sinh dưỡng song thân
Đâu cần phú quý chỉ cần thảo thơm
Về già manh áo bát cơm
Không cần sang trọng chỉ đơm tình đầy
Người ơi trả chút công dầy
Công cha nghĩa mẹ nuôi bầy con thơ.
6. MÃI GỌI MẸ ƠI
Thơ: Sương Trần
Cuối Đông se lạnh cõi lòng
Đời con sao mãi long đong giữa đường
Mẹ ơi nỗi nhớ vấn vương
Xuân về năm ấy muôn phương bộn bề!
Vì đời trọn nghĩa phu thê
Đắng cay cam chịu biết về nơi đâu!
Xót xa con mãi ôm sầu
Mẹ như tia nắng ngẫng đầu gọi con!
Chim non cất tiếng héo hon
Tìm về tổ ấm biết còn được không?
Thương con mẹ phải đắng lòng
Ngược xuôi chia sẻ cái vòng thế gian!
Mong con trẻ khỏi gian nan
Thoát cơn hoạn nạn muôn vàng khó khăn
Xót lòng mẹ biết hay chăng!
Tim con thổn thức báo rằng mẹ ơi!
Bây giờ dù có chơi vơi
Lòng con mãi nhớ những lời mẹ ru!
Bài ca vọng mãi nghìn thu
Bao la lòng mẹ chỉnh chu muôn đời!
Đêm nay nghìn vạn sao rơi
Thay lòng xin lỗi ngàn lời mẹ yêu!
Thấm sâu nhận thấy bao điều
Tháng năm bên mẹ đậm nhiều tình thương!
Rồi đây trên khắp nẽo đường
Con yêu của mẹ bốn phương vọng về!
Một thời kỷ niệm say mê
Phút giây đầm ấm hương quê mặn mà!
Tình yêu của mẹ bao la
Nhớ thương phụ mẫu thiết tha dâng trào!
Mẹ ơi! Mãi gọi ngọt ngào!
Trọn đời ghi nhớ khắc vào tim con!
7. GỬI NGƯỜI CON BẤT HIẾU
Tác giả: Trần Giang
Thương con trăm mối âu lo
Cớ sao con nỡ như tro lụi tàn
Lòng cha chẳng quản cơ hàn
Dốc bao công sức bảo ban con rằng:
“Đời cha khốn khó tảo tần
Đời con hy vọng trăm lần an vui
Con ơi cha gắng ngược xuôi
Để con học chữ mài dùi tiếng thơm”
Cha nhịn đói để dành cơm
Cho con được ấm bếp rơm trở trời
Cớ sao con nỡ nặng lời
Mắng cha không tiếc khi đời dèm pha
Nghẹn lòng mặn đắng châu sa
Con ơi hiểu được lòng cha thì về
Quay đầu bỏ bớt u mê
Thương công dưỡng dục gắng thề tu thân!
Dưỡng cha bằng cả ân cần
Tấm lòng hiếu thảo thế nhân ai cười?!
8. TỘI BẤT HIẾU
Thơ: Phượng Nguyễn
Tội bất hiếu Trời đâu tha thứ !!
Cha Mẹ già ráng giữ mà chăm
Nuôi con vất vã âm thầm
Giờ thì thành đạt đành tâm phụ lòng.
Có sanh đẻ biết công Cha Mẹ…
Đấng Sinh Thành lặng lẻ vì ta
Nay người tuổi tác đã già ..
Mau lo phụng dưỡng đó là phận con…
Lúc còn sống không tròn chữ hiếu
Khi chết rồi thuê kiệu mời Thầy
Khoe khoan ca hát mưa mây
Người đời chê trách chẳng hay chút nào !!
Vu Lan nhắc đời sau có báo
Sống ở đời giữ Đạo làm con …
Mừng vì Cha Mẹ vẫn còn ,,,
Cho ta hiếu thảo vuông tròn Nghĩa Ơn …
9. NGHĨA VỢ CHỒNG
Tác giả: Lê Thuấn
Đã sống cùng nhau phải tận lòng,
Đêm ngày hạ cháy lẫn mùa đông
Dìu qua biển cạn thôi niềm đắng
Dẫn đến vườn hoa trả nụ hồng
Một thuở vì nhau mà mãi trắng
Muôn đời bởi họ vẫn bền trong
Đường xa vạn nẻo nhưng ngời sáng
Nghĩa có tình yêu đủ mặn nồng!
10. TÌNH PHU THÊ
Thơ: Hoa Hồng Gai
Nhắn gửi người ơi hãy thật lòng
Duyên này phủi hết giọt sầu đông
Và xua nỗi hận bên thềm gấm
Lại trỗi niềm tin ở khóm hồng
Để vạn ngày sau còn mãi sáng
Cho ngàn buổi ấy vẫn hoài trong
Lầu son hạnh phúc xin cùng giữ
Trọn kiếp tình thê nghĩa thỏa nồng.
Những bài thơ hay về gia đình hạnh phúc
Cùng đọc và cảm nhận những bài thơ hay về gia đình hạnh phúc để thấy được tình cảm gia đình luôn thật bao la rộng lớn. Là nơi tiếp thêm nguồn động lực cho mỗi thành viên trong gia đình.
Gia Đình – Tác Giả: Chè Phố Hiến
Khi rời xa mới biết ý nghĩa của gia đình
Mới biết niềm vui trong từng cử chỉ
Mới biết hạnh phúc phải đâu nào xa xỉ
Vì chỉ một nụ cười cũng đủ ấm con tim…Giữ mãi gia đình trong một góc riêng
Để nhớ để mong để âm thầm cầu nguyện:
Xin nỗi buồn đừng hằn trên mặt mẹ
Và nụ cười đừng chia cách môi cha…Gia đình thân thương trong hình bóng quê nhà
Nơi có mẹ cha có ông bà anh chị
Có cả xóm giềng và những người tri kỉ
Luôn cạnh bên chia sẻ nỗi vui buồnHạnh Phúc Đơn Sơ – Tác Giả: Lê Văn Bình
Nhà người xe máy , xe ga
Chỉ cần dẫm số gần xa biết liền
Bởi vì họ có lắm tiền
Gia đình khá giả hiển nhiên bình thườngNhà mình dãi nắng dầm sương
Có con xe đạp khắp đường đi theo
Dẫu rằng vật chất tuy nghèo
Đi đâu mình cũng cùng đèo bên nhauHai con phía trước , vợ sau
Còn tôi ngồi giữa đạp đau cả đùi
Thế nhưng chồng vợ vẫn vui
Cám ơn xe đạp tiến lùi cạnh bênSau này cuộc sống đi lên
Nghĩ về quá khứ nào quên xe này
Chỉ cần sánh bước chung tay
Nghèo nhưng mình vẫn tràn đầy tình thương
Bài thơ hay về gia đình buồn giữa cha mẹ và con cái
Những bài thơ hay về gia đình buồn sẽ làm con người ta thêm phần xót xa. Nhất là giữa cha mẹ và con cái. Đó có thể là những cái vã, những bất hòa về vấn đề học tập, về tất cả mọi khía cạnh… Nhưng suy cho cùng vẫn mong rằng mỗi người đều có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên người thân của mình.
Bài 1: Không gia đình
Không gia đình buồn lắm ai ơi
Cả đời vất vưởng cứ chơi vơi
Lúc đau lúc ốm nào ai ngó
Đau đáu lo âu chẳng thảnh thơiKhông gia đình nghĩ tủi lắm à
Người ta có chốn để về nhà
Vui buồn người thân còn chia sẻ
Rôm rả chuyện gần tới chuyện xaKhông gia đình bất hạnh lắm thay
Cô đơn thui thủi chẳng ai hay
Nếp nhà sao cứ im như thóc
Chẳng có tiếng cười , tiếng vỗ tayThế mà ngày nay nghĩ cũng kỳ
Nhà nhà khi đã có ti vi
Nghĩa tình làng xóm coi như mất
Xóm trên làng dưới chẳng ai điĐiện thoại Thông minh lại ra đời
Mỗi người một góc để ngồi chơi
Chẳng ai nói chuyện , chẳng đi lại
Mủm mỉm một mình chẳng chịu ngơiNgười lớn không chơi với trẻ con
Để cho em bé sống mỏi mòn
Tự kỷ sinh ra là cái chắc
Cuộc đời là cả sự héo honThôi thôi ta hãy tỉnh lại thôi
Gia đình quan trọng nhất trên đời
Cái nôi nuôi dưỡng tạo nhân cách
Lấy lại tình thân đã xa dờiBài 2: Ước Mơ Trẻ Thơ
Gia đình có cũng như không
Mẹ con xa cách vợ chồng bỏ nhau
Mới nghe câu chuyện mà rầu
Bốn năm ròng rã tìm đâu mẹ hiềnCha thì đi vắng triền miên
Chỉ ông bà nội kề bên bốn mùa
Tội cho con trẻ ngây thơ
Ước ao có đủ sớm trưa cả nhàNgó sang bè bạn gần xa
Ai ai cũng vậy mẹ cha cận kề
Bỗng dưng nước mắt tràn trề
Sinh thành dưỡng dục có nghe thấy gìBài 3: Nỗi buồn tuổi thơ
Từ ngày cha mẹ chia ly
Đời con buồn tủi khóc vì khổ tâm
Bạn bè thì đủ người thân
Gia đình yên ấm đâu cần gì hơnTuổi con như cánh chim non
Mà sao số lại héo hon thế này
Gia đình bạn được sum vầy
Còn ta buồn tủi lỗi này tại ai ?Tội này đâu phải mình sai ?
Mà sao cha mẹ giận hoài cách xa
Đâu còn tình cảm mặn mà
Một nhà đông đủ ông bà hai bênLời con cầu Chúa ơn Trên
Xin ban hạnh phúc hai bên thuận hòa
Cho tình yêu của mẹ cha
Ngập tràn hạnh phúc ngôi nhà yên vuiĐể con được nở nụ cười
Không còn thiếu mẹ khi ngồi bên cha
Ước mơ em nói thật nha
Gia đình cha mẹ thuận hòa thế thôiTình yêu hơn cả nui đôi
Ngàn năm vẫn đứng giữa trời sắc son
Niềm vui mơ ước héo mòn
Nếu cha và mẹ vẫn còn chia ly .Bài 4: Một cuộc đời bất hạnh
Nó đang nhìn vũng nước như cuộc đời phía trước
Chỉ là bóng in trên mặt nước loang lổ kiếp đời trôi
Chỉ có mong manh ôi tâm sự hao gầy
Biết ai chia sớt cho đầy niềm khao khátNhững khát khao tầm thường vẫn là mất mác
Nói làm gì khi hạt lệ rớt xác xơ đời
Vẫn thiếu tình thương và thiếu cả tình người
Mong bắt gặp nụ cười người đồng cãm…Đang tìm một cái gì như là tia hy vọng
Có ai làm rớt trong rung động của trái tim
Vẫn mãi mê tìm kiếm thật im lìm
Tình người đó vẫn là đêm dài vô tận…
Hi vọng với những bài thơ hay về gia đình ý nghĩa trên đây đã mang đến cho bạn những cảm xúc thật đẹp. Hãy dành cho gia đình của mình những yêu thương, sự trân trọng để thấy rằng cuộc sống này thật ý nghĩa biết bao. Đừng quên tham khảo nhiều bài thơ hay tại cachlambanhflan.net nhé!
Thơ Hay – Tags: thơ hay về gia đình
TOP những bài thơ hay về chú bộ đội cho các bé mầm non
Những bài thơ về mưa lãng mạn, buồn, cô đơn và tâm trạng nhất
TOP những bài thơ Phật giáo hay, mang đầy triết lý nhân sinh
Chọn lọc [101] bài thơ chế về tình yêu HOT nhất, “hốt” nghìn like
Tặng bạn chùm thơ về mùa đông hay, ý nghĩa nhất
Chùm thơ hay về tình bạn chế hài hước, dí dỏm nhất
[TOP] 135+ câu thơ hay về ghen tuông trong chuyện tình cảm